Ca sĩ: Ngọc Mai (Download)
1.
Thuyền con lơ lững giữa khơi biết đâu là bến tìm đâu là bờ. Xuôi ngược tháng ngày nổi trôi, qua ngàn sóng gió bão tố Chúa ơi. Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương giúp con vượt sóng tìm theo chân Ngài. Chúa là tất cả đời con, phú dâng kính Chúa xác thân mọn hèn.
ĐK.
Con chơi vơi giữa dòng thời gian, con lang thang bước đi ngỡ ngàng với bao muộn màng đắng cay phũ phàng sống trong bẽ bàng đường đời hoang mang. Xin cho con vững một niềm tin mang tin vui đến cho mọi người sống trong ân tình Chúa ban an bình xuống cho mọi người trọn đời không ngơi.
2.
Đời con như chiếc lá rơi cuốn theo chiều gió lượn vào đời. Mai này biết sẽ về đâu. Dẫu ngàn mưa gió nguy khó Chúa ơi. Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương giúp con tìm bến dìu con vào bờ. Chúa là suối nguồn tình yêu, bến bờ hạnh phúc sống vui trọn đời.
Bản nhạc: Bến bờ hạnh phúc – Binh Phạm
Album: Chung Lời Ca Ngợi – Binh Phạm
- Bến bờ hạnh phúc – Binh Phạm.
- Cảm tạ hồng ân – Binh Phạm.
- Của lễ dâng Ngài – Binh Phạm.
- Chúa luôn ở cùng – Binh Phạm.
- Chung lời ca ngợi – Binh Phạm.
- Nẻo đường con bước – Binh Phạm & Hồng Đào.
- Tâm ca – Binh Phạm.
- Tình Chúa bao la 1 – Binh Phạm.
- Tình Chúa bao la 2 – Binh Phạm.
- Đá tảng góc tường – Binh Phạm.
- Đến thờ lạy Chúa – Binh Phạm.
- Đi về nhà Cha – Binh Phạm.
Thánh ca Mp3 vần B
- * Bài ca dâng hiến – Trầm Hương.
- * Bài ca máu đỏ – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
- * Bài ca rửa chân – Trầm Thiên Thu.
- * Bài ca thương khó – Phương Anh.
- * Bài ca Đức Ái – Thiên Đan.
- * Bỏ Ngài con biết theo ai – P. Kim.
- * Bởi chính Chúa (Ga. 12) – Bùi Ninh.
- * Biết bao lần – Nguyễn Duy.
- * Biết Chúa biết con – Ân Đức.
- Ba Vua lên đường – Thông Vi Vu.
- Bao la Lòng Thương Xót Chúa – Ngọc Tuyên.
- Bao la tình Chúa – Giang Ân.
- Bao la tình Chúa – Nguyên Lễ.
- Bao nhiêu hồng ân – Nguyễn Duy.
- Bao nhiêu là ơn phúc – Bùi Hữu Thư & Phạm Đức Huyến.
- Bao năm lãng quên – Bạch Vân.
- Bao Đấng anh hùng – Linh Trần Thy.
- Bà Mẹ Công Giáo – Linh Trần Thy.
- Bài ca bác ái – Hoàng Luật.
- Bài ca chiến thắng – Tường Vy.
- Bài ca hạnh phúc – Jos. Hoàng Phúc.
- Bài ca hạnh phúc – Thông Vi Vu.
- Bài ca lòng Chúa xót thương – Ân Duy.
- Bài ca lửa cháy – Thông Vi Vu.
- Bài ca Linh mục – Ân Đức.
- Bài ca Linh mục – Nguyên Lễ.
- Bài ca ngàn trùng – Kim Long.
- Bài ca Phục Sinh – Phạm Liên Hùng.
- Bài ca rửa chân – Ninh Doãn Hùng.
- Bài ca Têrêsa – Việt Khôi.
- Bài ca tín thác (Tv. 30) – Thanh Bình.
- Bài ca tôn vinh – Ân Duy.
- Bài ca tạ ơn – Bùi Ninh.
- Bài ca tạ ơn – Duy Thiên.
- Bài ca thương mến – Nguyễn Duy.
- Bài ca Tin Cậy Mến – Nguyễn Văn Thư.
- Bài ca Đức Tin – Ngọc Linh.
- Bài ngợi ca – Nguyễn Văn Thư.
- Bài nhã nhạc mùa Đông – Duy Linh PHN.
- Bài Tango Noel – Giang Ân.
- Bàn tay Chúa đó – Nguyễn Văn Tuyên.
- Bàn tay Ngài – Thái Nguyên.
- Bánh bởi trời (Tv. 77) *– Vũ Đình Ân.
- Bánh hằng sống – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
- Bánh rượu đời con – Đức Khải.
- Bánh từ trời – Viết Chung.
- Bánh thơm cuộc đời – Văn Khoa.
- Bánh thơm rượu nồng *– Phong Trần.
- Bánh trường sinh (Ga. 6,24-35) *- Vũ Đình Ân.
- Bánh trường sinh *- Phạm Liên Hùng.
- Báo Tin Mừng (Tv. 116) *– Bùi Ninh.
- Báo đền – Thanh Bình.
- Bêlem – Thái Nguyên.
- Bêlem chiều đông – Phương Ân.
- Bêlem nhỏ – Võ Tá Khánh & Lm. Hoàng Phúc.
- Bêlem tình khúc – Lm. Phương Anh.
- Bêlem ơi – Nguyễn Khắc Xuyên.
- Bên Chúa – Viễn Xứ.
- Bên Chúa yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên.
- Bên hang đá Bêlem – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân.
- Bên máng cỏ – Lm. Nguyễn Duy.
- Bên Mẹ – Viễn Xứ.
- Bên Mẹ La Vang – Nhật Minh.
- Bên đời lãng du – Giang Ân.
- Bên đời luôn có Mẹ – Ý Vũ.
- Bí tích Tình Yêu – Thành Tâm.
- Bóng chiều tà – Nguyên Dũng (thơ HBTT)
- Bóng hồng trong sương – Tuấn Kim (thơ Xuân Ly Băng)
- Bóng Mẹ – Giang Ân.
- Bông hồng dâng Mẹ – Phanxicô.
- Bông hồng vàng – Mai Nguyên Vũ (thơ Nguyễn Đình Vinh)
- Bông hoa dâng Mẹ – Nguyễn Duy.
- Bạn tình của lòng tôi * – Thái Nguyên (Lm.)
- Bạn tình ơi hãy đến – Trương Thế Bạch.
- Bạn đi tìm Chúa – Trịnh Vĩnh Thành.
- Bạn đường – lời: Thành Tâm.
- Bạn ơi đến với Giêsu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Bản Tango tình Cha – Bạch Vân.
- Bảy lời cuối của Chúa Giêsu trên Thánh giá – Hải Triều (thơ Từ Linh)
- Bầu trời Bêlem (Mt. 2) *– Bùi Ninh.
- Bến bờ hạnh phúc – Binh Phạm.
- Bến bờ yêu thương – Thế Thông.
- Bỏ Chúa, còn gì? – Huy Hoàng.
- Bốn mùa hiến dâng – Ngọc Linh.
- Bốn mùa yêu Chúa – Duy Thiên.
- Bốn mùa yêu thương – Nguyễn Duy.
- Bổn phận của con – Ân Đức.
- Bờ bến đời con *– Bùi Ninh.
- Bờ vai Giêsu – Trần Tuấn (thơ: Hạt Bụi)
- Bờ đá xanh tạ tội – Đỗ Vy Hạ.
- Bụi tro – Liên Bình Định.
- Bụi tro – Ngọc Kôn.
- Bụi tro thân con – Thiên Lý.
- Bữa tiệc chia ly – Thạch Ngọc.
- Biến đổi đời con – Thái Nguyên.
- Biết bao ân tình – Nguyễn Duy.
- Biết bắt đầu lại – Bạch Vân.
- Biết lấy gì tạ ơn? – Nguyên Lễ.
- Biết rằng – Huy Hoàng.
- Biết đến bao giờ – Thế Thông.
Ca khúc Binh Phạm
- – Album: Chung lời ca ngợi – Nhạc sĩ Binh Phạm.
- Bến bờ hạnh phúc – Binh Phạm.
- Cảm tạ hồng ân – Binh Phạm.
- Của lễ dâng Ngài – Binh Phạm.
- Chúa luôn ở cùng – Binh Phạm.
- Chung lời ca ngợi – Binh Phạm.
- Nẻo đường con bước – Binh Phạm & Hồng Đào.
- Tâm ca – Binh Phạm.
- Tình Chúa bao la 1 – Binh Phạm.
- Tình Chúa bao la 2 – Binh Phạm.
- Đá tảng góc tường – Binh Phạm.
- Đến thờ lạy Chúa – Binh Phạm.
- Đi về nhà Cha – Binh Phạm.