Ca sĩ: Đoàn Giang (Download)
1.
Ngài sai con đem Tin Mừng đến cho mọi người. Ngài sai con đem tình yêu đến cho mọi nơi. Ngài cho con ơn phúc luôn tràn đầy. Tâm tư mãi nồng say để trở thành chứng nhân tình yêu. Ngài yêu con nên con luôn vững tin nơi Ngài. Dù gian nan hay muôn ngàn muôn ngàn nguy khó. Có Chúa luôn phù trợ gian nan mấy không sợ vì biết rằng Chúa vẫn đỡ nâng.
ĐK.
Cho con được nên trọn đời hăng say loan Tin Mừng Người. Cho con luôn biết quên mình thành chứng nhân tình yêu.
2.
Ngài sai con đem an bình đến cho mọi người. Ngài sai con đem niềm vui đến cho mọi nơi. Vì nơi đâu vẫn chiến tranh hận thù muôn dân vẫn lầm than sẽ chẳng còn phút giây bình an. Này anh em đưa con thuyền tiến ra biển rộng. Trời bao la đêm mịt mù mịt mù giông tố. Có Chúa luôn phù trợ nguy nan mấy không sợ vì biết rằng Chúa vẫn chở che.
Bản nhạc: Ngài sai tôi – Lm. Văn Khoa
Album: Cảm Tạ Hồng Ân – Lm. Văn Khoa
- Bánh thơm cuộc đời – Văn Khoa.
- Cùng dâng – Văn Khoa.
- Cảm tạ hồng ân – Lm. Văn Khoa.
- Hương trầm dâng Chúa – Lm. Văn Khoa.
- Làm chứng tình yêu – Lm. Văn Khoa.
- Lạy Thánh Giu-se – Lm. Văn Khoa.
- Lời kinh dâng Mẹ – Lm. Văn Khoa.
- Linh mục, khí cụ bình an – Thế Thông.
- Mùa xuân đã về – Lm. Văn Khoa.
- Ngài sai tôi – Lm. Văn Khoa.
- Từ nơi thương đau – Lm. Văn Khoa.
- Xin thương con – Văn Khoa.
- Ước mơ – Lm. Văn Khoa
Thánh ca Mp3 vần N
- * Nên như trẻ thơ – Têrêsa.
- * Nếu Ngài muốn (Mc. 1) – Bùi Ninh.
- Nào cùng vui lên – Mi Trầm.
- Nào Tôn Nương (1) (Tv. 44) – Bùi Ninh.
- Nào về đây – Mi Trầm.
- Này bạn Giêsu – Vũ Mộng Thơ (lời: Nguyễn Duy)
- Này con xin đến 1 (Tv. 39) – Bùi Ninh.
- Này con đến – Nguyễn Văn Thư.
- Này dân Sion – Nguyễn Khắc Xuyên.
- Này hỡi dân Ta – Mai Nguyên Vũ.
- Này hỡi loài người ơi – Duy Linh PHN.
- Này người ngủ mê – Hoàng Kim.
- Này người yêu sao không đến – Duy Linh PHN.
- Này đoàn con – Kim Long.
- Nâng cao trái tim – Hồng Bính.
- Nâng hồn lên Chúa – Trầm Hương.
- Nén bạc – Ý Vũ
- Nén hương ngày Xuân – Hoàng Phương.
- Nên như gương Giêsu – Quang Lâm.
- Nên Thánh giữa đời * – Têrêsa (Sr.)
- Nói đi con – Nguyễn Duy.
- Núi Cúi có Mẹ – Dấu Chân.
- Nắm tro tàn – Đinh Công Huỳnh.
- Nẻo đường con bước – Binh Phạm & Hồng Đào.
- Nếu – Thành Tâm.
- Nếu bỏ Ngài (Ga. 6: 60-69) *– Bùi Ninh.
- Nếu Chúa là – Kim Long.
- Nếu Chúa muốn – Hà Xuân Huy.
- Nếu con không vác Thập Giá – Mai Nguyên Vũ (thơ: Song Lam)
- Nếu con nhớ – Tuấn Kim (thơ: Xuân Ly Băng)
- Nếu không có tình yêu – Cao Huy Hoàng
- Nếu một lần *- Nguyễn Duy.
- Nếu vắng bóng Chúa – Tuấn Kim.
- Nếu đẹp lòng Cha – Hải Nguyễn.
- Nếu đời con có Chúa – Nguyễn Văn Tuyên.
- Nối kết tình thân – Trần Tuấn.
- Nỗi buồn Hoàng tử (Lời dâng số 8) – Lm. Ân Đức & R. Tagore.
- Nỗi lòng thai nhi – Thế Thông.
- Nợ – Ái Diệu Vy Linh.
- Nợ trăm năm – Phong Trần.
- Nụ hoa Têrêsa *– Têrêsa.
- Nửa vành trăng – Mai Nguyên Vũ (thơ Trương Lan Anh)
- Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương (Tv. 44) – Vũ Đình Ân.
- Nữ Vương bình an – GioaKim.
- Nữ Vương mùa xuân – Vũ Mộng Thơ.
- Nữ Vương Thiên Đàng – Thái Nguyên.
- Niềm hạnh phúc của Cha – Bạch Vân.
- Niềm nhớ quê hương – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm phó thác – Nguyên Hòa
- Niềm tin kiên cường * – Nguyễn Duy.
- Niềm tin kiên cường – Mi Trầm.
- Niềm tin Phục Sinh – Fa Thăng.
- Niềm vui Chúa Xuân về – Dấu Chân.
- Niềm vui chiến thắng – Đinh Công Huỳnh.
- Niềm vui Giáng Sinh – Nguyễn Duy.
- Niềm vui năm hai ngàn – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm vui tiến dâng – Nguyễn Văn Thư.
- Niềm vui đời dâng hiến *– Thiên Đan.
- Niềm vui ơn cứu độ – Thái Nguyên.
- Niềm xác tín của con/02 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm xác tín của con/05 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm xác tín của con/06 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm xác tín của con/07 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm xác tín của con/09 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm xác tín của con/10 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm xác tín của con/12 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm xác tín của con/14 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm xác tín của con/15 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm xác tín của con/17 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm xác tín của con/18 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm đau và thập giá – Viễn Xứ.
- No say tình Chúa. (Tv. 89) *– Bùi Ninh.
- Noel ánh sáng – Thông Vi Vu.
- Noel nhiệm mầu – Duy Linh PHN.
- Noel trong suốt – Thông Vi Vu.
- Noel về – Nguyễn Duy.
- Noel đã về – Bạch Vân.
- Noel đã về – Thông Vi Vu.
- Noel đã về – Đức Khải.
- Noel đã về rồi – Thông Vi Vu.
- Noel đêm vui – Thông Vi Vu.
- Noel! Noel! – Thành Tâm.
- Năm chiếc bánh (Ga. 6,1-15) *– Vũ Đình Ân.
- Năm sắc hoa Mân Côi – Mai Nguyên Vũ (thơ: Từ Linh)
- Năm Thánh hồng ân – Nguyễn Văn Tuyên.
- Năm Thánh hi vọng – Nguyễn Văn Tuyên.
- Nơi Bêlem – Kim Long.
- Nơi Bêlem – lời Việt: MTH & CH.
- Nơi nào có tình yêu – Cao Huy Hoàng.
- Nơi đứng của Người – Lm. Ân Đức & R. Tagore.
- Nước mắt mẹ ru – Nguyễn Văn Tuyên.
- Nước mắt yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên.
- * Ngài đến (Mc. 1) – Bùi Ninh.
- * Ngày Xuân xin dâng – Phanxicô.
- * Ngợi khen Danh Ngài (Tv. 64) – Bùi Ninh.
- * Nguyện cầu cho Cha Mẹ – Nguyễn Duy.
- * Nguyện Chúa (Tv. 50) – Bùi Ninh.
- * Nguyện Chúa chí ái – Kim Long.
- Ngài bảo gì, con hãy làm theo – Thế Thông.
- Ngài có đó – Ân Đức.
- Ngài có đó – Nguyên Kha.
- Ngài gánh lấy – Hoàng Kim.
- Ngài gọi con đi – Giang Ân.
- Ngài gọi tôi – Phạm Trung.
- Ngài hãy phán – Hồng Bính.
- Ngài là ai? – Nguyễn Bá Trang.
- Ngài là bến đợi – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Ngài mãi bên con – Khương Thảo.
- Ngài sai con đi – Văn Chi.
- Ngài sai tôi – Lm. Văn Khoa.
- Ngài vẫn ở bên con – Trầm Hương.
- Ngài vẫn bên con – Thanh Lâm.
- Ngài yêu con, con yêu Ngài – Ngọc Linh.
- Ngài đã sinh ra – Thông Vi Vu.
- Ngài đã đến (Mc. 7, 31-37) *– Bùi Ninh.
- Ngài đến trong đời tôi – Thái Nguyên.
- Ngàn ánh sao đêm – Lê Minh Hoàng.
- Ngàn dân ơi (Tv. 148) *- Kim Long.
- Ngàn hoa thiêng dâng Mẹ – Dấu Chân.
- Ngàn hoa đẹp tươi *– Kim Long.
- Ngàn năm mới về – Lm. Phương Anh.
- Ngày Cha ra đi – Phan Hùng.
- Ngày hồng ân/1 – Vũ Mộng Thơ.
- Ngày hồng ân/2 – Vũ Mộng Thơ.
- Ngày hồng ân/3 – Vũ Mộng Thơ.
- Ngày hồng ân/4 – Vũ Mộng Thơ.
- Ngày hồng ân/5 – Vũ Mộng Thơ.
- Ngày hồng ân/6 – Vũ Mộng Thơ.
- Ngày hồng ân/7 – Vũ Mộng Thơ.
- Ngày không còn Cha – Giang Ân.
- Ngày mai sẽ ra sao (Tv. 90) – Nguyên Kha.
- Ngày Mẹ khuất bóng – Phan Hùng.
- Ngày Sa-bát (Mc 2, 23-36) *– Vũ Đình Ân.
- Ngày về 1 (Tv. 126) – Kim Long.
- Ngày xuân cầu Mẹ – Văn Chi.
- Ngày xuân thảo hiếu *– Nguyễn Duy.
- Ngày đầu năm mới – Bạch Vân.
- Ngân nga câu tán dương cảm tạ – Giangtâm.
- Ngôi Hai Giáng Sinh – Lm. Xuân Hy Vọng.
- Ngôi Lời sứ vụ ca – Fa Thăng.
- Ngôi nhà tranh đơn sơ (Lời dâng số 49) – Ân Đức (thơ: R. Tagore)
- Ngọn đèn Giêsu – Trần Tuấn.
- Ngọt ngào tình yêu – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Ngọt ngào xuân yêu thương – Chu Linh.
- Ngồi bên chân Chúa – Trương Thế Bạch.
- Ngợi ca Các Thánh Tử đạo Việt Nam – 7 Thứ.
- Ngợi ca Chúa tác thành – Lâm Hoàng Ân.
- Ngợi ca danh Chúa – Oanh Sông Lam.
- Ngợi ca tình Chúa (Tv. 102) – Lm. Ân Đức.
- Ngợi ca tình Chúa 1 – Lm. Phạm Liên Hùng.
- Ngợi ca tình Chúa/2 – Hồng Bính.
- Ngợi ca Đấng tạo thành – Lm. Phạm Liên Hùng.
- Ngợi khen Chúa (Tv. 148) – Nguyên Kha.
- Ngợi khen Chúa – Hoàng Luật (Lm.)
- Ngợi khen Mẹ – Vũ Mộng Thơ.
- Nghỉ yên trong Chúa – Phan Hùng.
- Nghe Giáng Sinh về gần – Thông Vi Vu.
- Nghĩ suy phận người – Dấu Chân.
- Nghĩ về cuộc đời – Huy Hoàng.
- Nguồn cậy trông – Hoàng Vũ.
- Nguồn mạch thương xót – Nguyên Kha.
- Nguồn suối an bình – Nguyễn Duy.
- Nguyện ca – Hiền Hòa.
- Nguyện cầu 2 – Hoàng Bổn.
- Nguyện cầu – Thành Tâm.
- Nguyện cầu cho các đẳng linh hồn – Phong Trần.
- Nguyện cầu cho mẹ cha 2 – Xuân Hy Vọng (Lm).
- Nguyện cầu cho mẹ cha 3 – Xuân Hy Vọng.
- Nguyện cầu cho nhau – Phanxicô.
- Nguyện cầu cho quê hương – Văn Chi.
- Nguyện cầu Mẹ La Vang – Văn Chi.
- Nguyện cầu Nữ Vương Việt Nam – Văn Chi.
- Nguyện Chúa thương – Hồng Bính.
- Nguyện Chúa thương. (Tv. 127) *– Bùi Ninh.
- Nguyện hiến dâng – Hiền Hòa.
- Nguyện Mùa Vọng – Hoàng Vũ.
- Nguyện Mùa Vọng – Duy Thiên.
- Nguyện trời cao – Trọng Linh & Hoàng Khánh.
- Nguyện xin Cha từ nhân – Lm. Fa Thăng.
- Nguyện xin Chúa Thánh Thần – Vương Diệu (Lm.)
- Nguyện xin Thánh Tâm – Fa Thăng.
- Nguyện yêu Chúa – Hoài Chiên.
- Nguyện ước – Vũ Mộng Thơ.
- Nguyện ước cho tình yêu – Nguyễn Duy.
- Nguyện ước đời con – Hiền Hòa.
- Ngũ bái 1 *– Bùi Ninh.
- Ngũ bái 2 – Bùi Ninh.
- Ngũ bái 3 – Thế Thông.
- Ngũ bái – Hồng Việt.
- Ngũ bái/2 – Thế Thông.
- Ngũ hoa dâng Mẹ – Lâm Hoàng Ân.
- Ngũ sắc hoa dâng 1 – Bùi Ninh.
- Nhà Chúa con cư ngụ (Tv. 22) – Hồng Bính.
- Nhân loại vẫn cần – Nguyễn Duy.
- Nhã ca – Nguyễn Văn Trinh.
- Nhìn lên ảnh Mẹ – Thành Tâm.
- Nhìn lên Thánh giá – Phạm Trung.
- Nhìn lên Thập giá – Trọng Khẩn.
- Nhìn lên Thập giá Chúa – Dấu Chân.
- Nhìn tầng trời (Tv. 8) *– Bùi Ninh.
- Nhạc khúc yêu thương – Thái Nguyên.
- Nhạc khúc yêu thương – Ngọc Linh.
- Nhịp bước lên đền – Đinh Công Huỳnh.
- Nhớ công ơn cha mẹ – Thạch Ngọc (Lm).
- Nhớ lại hình bóng Mẹ – Huy Hoàng.
- Nhớ Mẹ – Bạch Vân.
- Nhớ mẹ – Duy Thiên.
- Nhớ mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Nhớ Mẹ hiền – Huy Hoàng.
- Nhớ mẹ hiền đã xa – Nguyễn Duy.
- Nhớ nguồn – Ân Đức.
- Nhớ tình Mẹ Cha – Trần Tuấn.
- Nhớ về Tổ tiên/2 – Ân Đức.
- Nhớ về thầy – Khánh Nguyên.
- Nhớ ơn – Trầm Thiên Thu.
- Nhờ Mẹ đến với Chúa – Dấu Chân.
- Những bước chân vượt qua – Nguyễn Duy.
- Những khát mong – Thái Nguyên.
- Những tấm bánh – Thanh Lâm (ý: Nguyễn Thanh Sơn)
- Nhiệm mầu của yêu thương * – Thái Nguyên (Lm.)
- Như ánh mặt trời – Duy Thiên.
- Như cánh bèo trôi – Duy Thiên.
- Như con thơ * – Thái Nguyên (Lm.)
- Như giấc mơ hoa – Thiên Lý.
- Như hạt cà phê – Thông Vi Vu & Hạt giống tâm hồn
- Như làn gió thoảng (Tv. 39) – Nguyên Kha.
- Như lời dấu yêu – Văn Chi.
- Như Mẹ Maria – Nguyễn Duy.
- Như một lời nguyền – Văn Chi.
- Như Người đã đến – Nguyễn Duy.
- Như Thánh Mađalêna *– Vũ Đình Ân.
- Như Thầy yêu thương – Nguyễn Duy.
- Như đóm lửa tình yêu – Lm. Ân Đức.
- Như đuốc thiêng – Giang Ân.
- Nhưng Ngài là ai? – Duy Linh PHN.
Ca khúc Lm. Văn Khoa
- *Nhạc sĩ Văn Khoa – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.
- – Album: Cảm tạ hồng ân – Nhạc sĩ Văn Khoa.
- – Album: Tình Chúa thương con – Nhạc sĩ Văn Khoa.
- Bánh thơm cuộc đời – Văn Khoa.
- Cùng dâng – Văn Khoa.
- Cảm tạ hồng ân – Lm. Văn Khoa.
- Hương trầm dâng Chúa – Lm. Văn Khoa.
- Làm chứng tình yêu – Lm. Văn Khoa.
- Làm chứng tình yêu – Văn Khoa.
- Lạy Thánh Giu-se – Lm. Văn Khoa.
- Lời kinh dâng Mẹ – Lm. Văn Khoa.
- Mùa xuân đã về – Lm. Văn Khoa.
- Ngài sai tôi – Lm. Văn Khoa.
- Từ nơi thương đau – Lm. Văn Khoa.
- Từ trần gian – Văn Khoa.
- Xin thương con – Văn Khoa.
- Đợi chờ – Văn Khoa.
- Ước mơ – Lm. Văn Khoa