*
- Cay đắng tình đời – Phượng Linh (Nguyễn Văn Đông)
- Cà phê một mình – Ngọc Lễ
- Cành hoa trắng – Phạm Duy
- Cá vàng bơi – Hà Hải
- Các anh đi – Văn Phụng & Văn Khôi
- Các nẻo đường đời – Võ Tá Hân & Bảo Nguyên
- Cái Bống – Phan Trần Bảng
- Cám ơn – Nhật Ngân
- Cám ơn mùa thu – Thanh Tùng
- Cám ơn Mẹ – Bạch Vân.
- Cám ơn! Ngày tình yêu – Thế Bảo
- Cánh chim cô đơn – Trịnh Công Sơn
- Cánh hoa chiều – Song Ngọc.
- Cánh hoa lưu ly – Diệp Minh Tuyền
- Cánh thiệp đầu Xuân – Lê Dinh & Minh Kỳ
- Cánh đồng tuổi thơ – Lư Nhất Vũ
- Cánh đồng tuyết – Nhất Trung
- Câu chuyện nhỏ của tôi – Thanh Tùng
- Câu lý và người thương – Lê Mây.
- Cây cầu dừa – Hàn Châu
- Cây lúa non như con của Mẹ – Vĩnh An
- Cây đàn bỏ quên – Phạm Duy
- Cây đàn ghi ta của Đại đội ba – Xuân Hồng
- Còn có nhau – Nguyễn Đức Trung
- Còn gì nữa đâu – Hoàng Nhạc Đô
- Còn Mẹ – Phong Trần.
- Còn nắng trên đồi – Lê Uyên Phương
- Còn nhớ hay quên – Hoài An
- Còn nhớ tên em – Trường Huy
- Còn tiếng hát gửi người – Trần Quang Lộc
- Còn yêu em mãi – Nguyễn Trung Cang
- Còn đó chút hồng phai – Vũ Quốc Việt
- Còn đó mưa rơi – Quốc Vượng
- Có còn không Mẹ – Mai Nguyên Vũ (thơ: Nguyên Thoại)
- Có em – Võ Tá Hân & Huỳnh Văn Dung
- Có một lần – Phạm Tuyên & Định Hài
- Có những chiều nghe rất lạ – Trần Quang Lộc
- Có những niềm riêng – Lê Tín Hương
- Có quên được đâu – Đức Trí
- Có thế thôi – Thông Đạt / Văn Giảng
- Cô bé mùa đông – Toàn Thắng
- Cô bé mắt nai – Trường Huy
- Cô bé ngày xưa – Hoài Linh
- Cô bé u sầu – Nguyễn Ngọc Thiện
- Cô gái xuân thì – nhạc Ấn Độ / lời: Nguyễn Ngọc Thiện
- Cô hàng cà phê – Canh Thân
- Cô hàng nước – Vũ Minh
- Cô hàng xóm – Giang Minh Sơn (Lê Minh Bằng)
- Cô lái đò – Nguyễn Đình Phúc & Nguyễn Bính
- Cô Thắm về làng – Giao Tiên
- Cô đơn tiếng sóng – Hoài An
- Công Cha nghĩa Mẹ/4 – Anh Tuấn.
- Công Cha nghĩa nặng – Tiến Luân
- Cõi tiêu dao – Vũ Đức Sao Biển
- Cùng với nước mây – Võ Tá Hân & Phan Như.
- Cúc nở trong vườn ai – Lã Văn Cường
- Cần thiết – Hoàng Thanh Tâm & Nguyên Sa
- Cần Thơ tôi yêu – Hoàng Nhạc Đô
- Cầu vồng khuyết – Minh Khang
- Cỏ dại – Nguyễn Đức Trung
- Cỏ hoang – Nguyễn Kim Tuấn
- Cỏ non thành cổ – Tân Huyền
- Cỏ xanh – Hoàng Bửu
- Cố nhân ơi giã biệt – Song Ngọc
- Cố đô yêu dấu – Châu Kỳ
- Cổ tích chuyện tình – Trần Minh Phi
- Cổng trường giờ tan học – Nguyễn Văn Hiên & Lê Thị Kiều Trang
- Chiều đồng quê – Khánh Băng
- Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu – Dân ca Quan họ Bắc Ninh
- Con công – Y Vân (?)
- Con chuồn chuồn – Khuyết Danh
- Con kênh xanh xanh – Ngô Huỳnh
- Con là – Phạm Minh Tuấn
- Con sáo còn buồn – Tiến Luân.
- Con thuyền không bến – Đặng Thế Phong
- Con đường em thường qua – Diệp Minh Tuyền
- Con đường hoa hồng – Lê Quang
- Con đường màu xanh – Trịnh Nam Sơn
- Con đường tình ta đi – Phạm Duy
- Con đường xưa em đi – Châu Kỳ & Hồ Đình Phương
- Cuối mùa mưa – Anh Bằng
- Cuối ngõ Hoàng thành – Nguyễn Tư Triệt & Phan Như
- Cuốn theo chiều gió – Anh Việt Thu
- Cuồng vọng tình nhân – Từ Vũ & Đinh Hùng
- Cuộc tình xưa – Tùng Giang
- Cung đàn Giáng Sinh – Hùng Dũng
- Cơn mưa mùa Hạ – Hoàng Nhạc Đô
- Cơn đau cuối cùng – Thái Thịnh
Bác có lời nhạc (có nốt nhạc) bản “Con đò đưa xác” của nhạc sỹ Ngọc Bích không cho cháu xin với ạ!