*
- Dáng tiên nữ – La Chanson D’orphée
- Dáng đứng Bến Tre – Nguyễn Văn Tý
- Dâng Mẹ – Võ Tá Hân & Thích Quảng Độ
- Dòng sông ai đã đặt tên – Trần Hữu Pháp
- Dòng sông bến đậu – Nguyễn Trọng Tạo
- Dòng sông quê anh dòng sông quê em – Đoàn Bổng & Lai Vu.
- Dạ khúc – Nguyễn Trung Cang & Lê Hựu Hà
- Dạ khúc cho tình nhân – Lê Uyên Phương
- Dấu chân kỷ niệm – Thúc Đăng
- Dấu tình yêu – Vĩnh Điện & Thùy Vân
- Dọn bàn thờ cúng Mẹ – Võ Tá Hân & Hoang Phong
- Dối lòng – Trần Minh Phi
- Dỗ dành – Giao Tiên
- Dửng dưng – Giao Tiên
- Donna Donna – lời Việt: Trần Tiến
- Duyên tình – Xuân Tiên & Y Vân
- Duyên tình trăm năm – Nhật Minh
- Dư âm – Nguyễn Văn Tý
- Dương cầm thu không em – An Thuyên & Thi Ngân
- Đau xót lý con cua – Minh Vy & Hồng Xương Long.
- Đàn bao tuổi rồi – Lê Thương
- Đàn bà – Song Ngọc
- Đàn khóc – Hoàng Nhạc Đô
- Đàn sáo Hậu Giang – Trần Long Ẩn
- Đàn ơi xa rồi – Hoàng Nguyên
- Đá xanh – Lê Uyên Phương
- Đám cưới nghèo – Thu Anh
- Đám cưới đầu Xuân – Trần Thiện Thanh
- Đây thôn Vỹ Dạ – Võ Tá Hân & Hàn Mặc Tử
- Đây thôn Vĩ Dạ – Hoàng Thanh Tâm (thơ: Hàn Mặc Tử)
- Đêm giã từ – Y Vân & Thể Vân
- Đêm lang thang – Vinh Sử
- Đêm nay nghỉ đỡ chân – Tuấn Khanh
- Đêm nhớ về Sài Gòn – Trầm Tử Thiêng
- Đêm qua chim trích ngủ đâu? – Phạm Tuyên & Nguyễn Hoàng Sơn
- Đêm sông Hương – Lương Hải & Huệ Khanh
- Đêm tàn Bến Ngự – Dương Thiệu Tước
- Đêm Xuân – Phạm Duy
- Đêm đô thị – Y Vân
- Đêm đông – Nguyễn Văn Thương
- Đêm độc thoại – Từ Công Phụng
- Đón xuân – Phạm Đình Chương
- Đón xuân này nhớ xuân xưa – Châu Kỳ
- Đôi bàn tay mẹ – Hà Xuân Huy
- Đôi bờ – Nhạc Nga
- Đôi lời với Huế – Thanh Sơn
- Đôi mắt – Vũ Đức Sao Biển
- Đôi mắt huyền – Thông Đạt
- Đôi mắt người Sơn Tây – Phạm Đình Chương & Quang Dũng
- Đôi mắt người xưa – Trúc Phương
- Đại lộ hoàng hôn – Y Vân
- Đất ấm tình người – Nguyễn Bạch Mai & Văn Trọng Hùng
- Đất nước – Phạm Minh Tuấn & Tạ Hữu Yên
- Đất nước, lời ru – Văn Thành Nho
- Đất quê ta mênh mông – Hoàng Hiệp & Dương Hương Ly
- Để gió đưa vào lãng quên – Bảo Phúc & Anh Thoa
- Để trọn đời thương nhớ – Đức Trí
- Định mệnh buồn – Trần Thiện Thanh
- Định mệnh buồn – Song Ngọc
- Đồng dao của nắng – Trần Thanh Sơn
- Đội kèn tí hon – Phan Huỳnh Điểu
- Đời gọi em biết bao lần – Trịnh Công Sơn
- Đợi chờ – Thuận Yến & Thế Hùng
- Đừng làm nỗi đau thêm dài – Lương Bằng Quang.
- Đừng lừa dối nhau – Y Vân
- Đừng quên – Trần Hữu Pháp & Võ Ngọc Lan
- Đừng trách gì nhau – Cao Hoàng Diễm Trang
- Đi cấy – Dân ca Thanh Hóa
- Đi qua vùng cỏ non – Trần Long Ẩn
- Điệp khúc buồn – Trúc Hồ
- Điệp khúc mùa xuân – Quốc Dũng
- Điệp khúc tình yêu – Trần Tiến
- Điệu buồn dang dở – Hoàng Thi Thơ
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần H.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.