*
- Gái Xuân – Từ Vũ & Nguyễn Bính
- Gã si tình – Trần Huân & Quang Vĩnh Khương
- Góc phố rêu xanh – Nhật Trung
- Góp lá mùa xuân – Trịnh Công Sơn
- Gót hồng – Bảo Phúc
- Gặp lại tình xưa – Hoàng Nhạc Đô & Hoài Linh Phương
- Gọi em là đóa hoa sầu – Phạm Duy & Phạm Thiên Thư
- Gọi người yêu dấu – Vũ Đức Nghiêm
- Gọi tên em – Thông Vi Vu & Nguyễn Nhật Ánh.
- Gọi tên người yêu – Aline
- Gọi tên người yêu – Aline
- Gọi tiếng Cha ơi – Thanh Long
- Gọi trăng là gì – Thập Nhất
- Gọi đò – Hồng Xương Long
- Gởi gió đưa hương – Thế Bảo
- Gởi về nơi cuối đất – Vũ Đức Sao Biển
- Gởi đôi mắt nai – Trần Minh Phi
- Gợi nhớ quê hương – Thanh Sơn
- Gửi con yêu dấu – Mai Nguyên Vũ (thơ Huy Phương)
- Gửi em chút nắng Sài Gòn – Phan Anh
- Gửi em chiếc nón bài thơ – Lê Việt Hòa & Sơn Tùng
- Gửi Huế thân yêu – Nguyễn Phú Yên & Tạ Nghi Lễ
- Ghé lại một đêm – Anh Bằng & Vũ Chương
- Ghen – Trọng Khương & Nguyễn Bính
- Gia đình hạnh phúc – Mai Nguyên Vũ.
- Giai điệu tổ quốc – Trần Tiến
- Giao mùa – Việt Anh
- Giáng Sinh kỷ niệm – Nguyên Hà
- Giáo đường im bóng – Nguyễn Thiện Tơ & Phi Tâm Yến
- Giã từ cành phượng vĩ – Diệp Minh Tuyền
- Giòng An Giang – Anh Việt Thu
- Gió bấc – Võ Thiện Thanh
- Gió chuyển mùa – Thuận Yến – Kim Quy
- Gió nơi thiên đường – Mạnh Quân
- Gió từ tay Mẹ – Cao Ngọc Dung & Nguyên Thoại
- Gió từ tay Mẹ – Dũng Phy & Nguyên Thoại
- Gió từ tay Mẹ – Nguyễn Ngọc Tiến & Nguyên Thoại
- Giấc mộng viễn du – Văn Phụng
- Giấc mơ cánh cò – Vũ Quốc Việt
- Giấc mơ của bé – Xuân Giao
- Giấc mơ mùa thu – Võ Thiện Thanh.
- Giấc mơ trưa – Giáng Son & Nguyễn Vĩnh Tiến
- Giấc mơ tuyệt vời – Bảo Chấn
- Giấc mơ xa vời – Đức Trí
- Giấc ngủ trên tay – Bắc Sơn
- Giấc ngủ đầu nôi – Thanh Sơn
- Giận hờn – Ngọc Hải
- Giết người trong mộng – Phạm Duy
- Giọng Ca Dĩ Vãng – Bảo Thu
- Giọng Huế – Võ Tá Hân & Tô Kiều Ngân
- Giọt lệ thiên thu – Trịnh Công Sơn
- Giọt lệ vu quy – Tuấn Khanh & Hoài Linh
- Giọt nắng chiều – Hoàng Nhạc Đô & Nhật Lệ
- Giọt nắng hồng – Ngô Thụy Miên
- Giọt sầu trinh nữ – Thu Hoài & Đan Linh
- Giọt tình… Tình tang – Hàn Sĩ Nguyên & Nguyên Thoại
- Giọt thời gian – Vũ Thành An (thơ: Hạ Đỏ Bích Phượng).
- Giữ đời cho nhau – Từ Công Phụng & Du Tử Lê.
- Giữa chiều thu Hà Nội – Thuận Yến & Hoàng Gia Cương
- Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví giặm – Trần Hoài & Quý Doãn
- Gieo & gặt – Thông Vi Vu & Hạt giống tâm hồn.
- Giăng mưa – Hồng Thoại & Viên Mãn
- Gương Thánh Gia – Vũ Đình Ân.
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần H.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.