Xuân có về – thơ 5 chữ (Ngọc Huy).

*
XUÂN CÓ VỀ…

Xuân về trên mầm lá
Cho hạt nắng ươm mơ
Em về trong ý thơ
Cho ta gìn giữ mộng

Khi hoàng hôn biết ngóng
Bình minh có đón chào
Cho ta chút ngọt ngào
Thuở đôi mình gặp gỡ

Xuân hồng xuân muôn thưở
Tươi thắm lá cùng hoa
Còn em em vạn thuở
Gần để rồi chia xa

Cho ta chiều đông buốt
Dẫu ngoài kia xuân về
Em đi rồi đi suốt
Đêm nối ngày lê thê…

15/01/2018
Ngọc Huy


____________________________________________
*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s