Đến bao giờ – thơ Đường luật (Ngọc Huy).

*
ĐẾN BAO GIỜ…

Một cánh thiêu thân ánh điện ngời
Em lầm lạc giữa chốn mù khơi
Cha vùi rượu đắng tìm quên nỗi
Mẹ khóc đêm thâu nghẹn giấu lời
Trót lụa là mơ vương vấn ngõ
Nên hàng xóm bỏ tuyệt tình nơi
Bao giờ tỉnh ngộ mùi hương phấn
Hỡi đóa sen non lấm bụi đời

18/01/2018
Ngọc Huy

________________________

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s