Lênh đênh – thơ Đường luật (Ngọc Huy).


*
LÊNH ĐÊNH

Lận đận bao năm với chữ nghèo
Ra đường chúng bạn nỏ thèm nheo
Thằng chui hũ nếp vươn mình thở
Đứa tựa lưng quan mặc sức trèo
Bởi luật ô dù còn kẻ hứng
Nên thềm giá trị chẳng người đeo
Buồn tình gẫu chuyện cùng sông nước
Chỉ thấy lênh đênh một đám bèo

14/02/2018
Ngọc Huy
______________________________________

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s