Thể hiện: Minh Thư (Download)
1.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con người cha suốt đời vất vả ngược xuôi nuôi con khôn lớn nên người. Cha từng đêm cất vang bên con lời kinh, thắp lên niềm tin cậy mến, dạy con biết sống đáp đền.
Đk.
Công cha như núi cao ngất đầy, bao la hải hà quá mặn mà, con hằng ghi nhớ đền ơn báo hiếu tình cha. Con xin Thiên Chúa ban phúc lành cho cha thắm tình, sống an bình, vững trọn niềm tin mai sau hưởng phúc trường sinh.
2.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con người cha tháng ngày dắt dìu đỡ nâng bên con mỗi bước trên đường. Khi thuyền con ngả nghiêng cha khuyên bền tâm, phúc âm ngày đêm nhuần thấm vượt qua bao nỗi thăng trầm.
*
Ghi nhớ tình cha – Khánh Nguyên