Dân ca Quan họ Bắc Ninh – 100 Bài lời cổ.

00

*
Ai xuôi về
Ăn ở dưới thuyền
Ăn ở trong rừng
*
Ba mươi sáu thứ chim
Bạn tình ơi
Bèo dạt mây trôi
Buôn bấc buôn dầu  
*
Cái áo xếp nguyên
Cái hời cái ả
Cây kiêu bổng
Cây trúc xinh
Cây xanh rưng rức giữa trời
Cổ tay vừa trắng vừa tròn
Còn duyên
Con ếch
Con nhện giăng mùng
*
Chén son để cạnh mạn thuyền
Chia rẽ đôi nơi
Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu
Chuông vàng gác cửa tam quan
Chuông vàng gác cửa tam quan (dị bản)
*
Dệt gấm
Dọn quán bán hàng
Dưới giời mấy kẻ biết chơi
*
Đào nguyên
Đêm ngắn tình dài
Đêm qua nhớ bạn
Đêm qua nhớ ngọc không nằm
Đến tận Bắc Ninh
Đôi bên bác mẹ cũng già
Đôi bên bác mẹ tương tề
*
Em là con gái Bắc Ninh
*
Gọi đò
Gọi đò (Dị bản)
Gửi bức thư sang
*
Giăng bao nhiêu tuổi giăng già
Giăng thanh gió mát
Gió đưa cây cải về trời
Gió đưa cây cải
Giữa tối hôm rằm
*
Hoa thơm bướm lượn
*
Kẻ Bắc người Nam
Khách đến chơi nhà
*
La rằng
Lá rụng vào đền
Lấy gì làm thú giải phiền
Lên núi Ba Vì
Lên tiên cung
Lệnh ngự
Lệnh sai
Lòng vẫn đợi chờ
Lúng liếng ơi
Lý cây đa
*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s