Gọi mãi tên người – Viên Mãn.

GỌI MÃI TÊN NGƯỜI…

Sang thuyền bỏ lại những chiều mơ
Ngọn sóng đau thương ngập bến bờ
Đám cỏ triền sông ngơ ngẩn đợi
Hàng cây cuối ngõ thiết tha chờ
Vừa trông nắng đổ xanh vườn ngọc
Đã thấy mưa về đẫm nẻo thơ
Cái buổi người chia hờ hững vậy
Sao da diết mãi tận bây giờ

23/06/2018
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

_________________________________
*


 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s