Ô hay một thuở – Nguyên Thoại.

ohaymotthuo2
*

Ô HAY MỘT THUỞ

Ô hay một thuở bâng khuâng
Cánh phượng nào vương lối nhỏ
Từng chiều từng chiều qua ngõ
Hài xưa lá cỏ ngẩn ngơ

Em giờ đã hóa thành thơ
Ngủ yên trong vần lục bát
Mà tôi vẫn còn ngơ ngác
Nương theo ngọn gió đi tìm

Ô hay một thuở bình minh
Ngập tràn những hoa và nắng
Thướt tha trong tà áo trắng
Em tôi đi mãi quên về

07/03/2013
Nguyên Thoại
*_________________________________________

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s