Buông – Ngọc Huy.


*
BUÔNG…

Một bờ vai đau
Ngỡ em hết tựa
Một bàn tay ngửa
Tưởng người đã xa

Nghe tháng ngày qua
Chừng như lạc lõng
Tình anh rét cóng
Đừng rời nha em

Một bờ vai quen
Ấp iu một thuở
Một bàn tay nhớ
Vẫy hoài không thôi

Nhớ quá bờ môi
Ngọt ơi là ngọt
Nhớ lời ai rót
Đêm dài thâu đêm

Một bờ vai quên
Chiều nghiêng cùng núi
Đường khuya lủi thủi
Hững hờ tay buông…

17/07/2018
Ngọc Huy
*

__________________________________________________

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s