Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên – Mt 25,1-13
Lời Chúa:
“Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” (Mt 25,8)
Câu chuyện minh hoạ:
Một ông thanh tra học đường trong khi đến thăm một trường tiểu học, nói với các em học sinh rằng:
– Tôi sẽ trở lại đây. Vậy từ nay cho đến ngày tôi tới, trò nào giữ được bàn mình sạch sẽ thì sẽ được thưởng.
– Khi nào ông trở lại? Một vài học sinh hỏi.
– Chưa biết hôm nào! Vị thanh tra trảlời.
Trong số các học sinh trong trường, có một cô bé quả quyết rằng mình sẽ chiếm được phần thưởng. Ai nghe thấy cũng phải chê cười vì cô gái ấy có tiếng là không chỉnh tề. Có người hỏi cô:
– Bàn của cô có tề chỉnh bao giờ đâu mà cô mong được thưởng?
– Từ nay, mỗi buổi sáng tôi sẽ thu xếp một lần. Cô bé đáp.
– Nhưng nếu ông thanh tra sẽ đến vào buổi chiều hay buổi tối thì sao? Người ấy hỏi lại.
Cô gái yên lặng một lúc rồi nói:
– Thôi tôi hiểu rồi! Như thế thì lúc nào tôi cũng phải giữ bàn của tôi cho được tề chỉnh.
Đối với sự tái lâm của Chúa Giêsu, Cơ đốc nhân cũng phải như vậy. Nếu chúng ta muốn được Chúa ban thưởng, thì phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Vậy, lúc nào các ngươi cũng hãy thức canh và cầu nguyện, hầu các ngươi đủ sức để thoát khỏi mọi điều phải xảy đến ấy, và đứng nổi trước mặt Con Người (Lu 21.36). (NS).
Suy niệm:
Chúng ta vẫn thường ao ước sau cái chết sẽ được hưởng phước thiên đàng nhưng có mấy ai chuẩn bị cho mình một cuộc ra đi để đến với nước ấy. Chúng ta thường tiêu hao cuộc đời trong những thú vui trần tục, danh vọng, địa vị…
Hôm nay Chúa đưa ra hai hình ảnh về việc chuẩn bị cho cuộc sống mai sau, qua dụ ngôn mười trinh nữ để nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy biết chăm lo cho đời sống mai sau. Năm cô khờ dại vì lười biếng và thiếu trách nhiệm nên khi chàng rể đến, một ngọn đèn nhỏ cũng không có khả năng thắp lên.
Lạy Chúa, Nước Trời là điểm đến của mỗi người chúng con, xin giúp chúng con luôn phấn đấu mỗi ngày, để bình dầu yêu thương trong tâm hồn chúng con luôn đầy để thắp sáng trong ngày Chúa đến.
Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 8/2018)