75. Tôi là ai? – Như tiếng chim ca.

Một mẩu chuyện của Attar ở Neishapur.

Gã si tình gõ cửa nhà người Yêu.
Từ bên trong người Yêu hỏi vọng ra: “Ai gõ cửa đó?”

Gã si tình đáp: “Anh đây.”
“Vậy thì anh hãy đi đi: căn nhà nầy không đủ chỗ cho anh và em.”

Gã si tình lui về và trong nhiều năm đã nhẩm di nhẩm lại những lời nói của người Yêu.

Cuối cùng, gả trở lại gõ cửa lần nữa.
“Ai gõ cửa đó?”
“Em đây.”
Tức thì cửa mở ra.

____________________________

Như tiếng chim ca – Anthony de Mello.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s