ĐK: Ôi đẹp thay những bước chân băng đồi vượt núi, đem Tin Mừng truyền rao phúc cứu độ bình an.
1. Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã ban cho Thầy. Hãy đi dậy dỗ khắp muôn dân. Thầy ở lại với các con hoài.
2. Đi loan tin, Tin mừng cứu rỗi khắp trong nhân loại. Hãy mau dọn lối Chúa cho ngay để mọi người thấy thánh nhan Ngài.
3. Mau ra đi loan truyền Nước Chúa tới muôn tâm hồn, kẻ lưu đầy thoát chết đau thương, người nghèo được tiếp đón Tin Mừng.
*
(Pdf.)
_______________________________
Ca khúc Lm. Kim Long. (Mp3)
Lời nhạc Thánh ca – Mùa Phục Sinh. (O).
.