Mùa Giáng Sinh (Imprimatur – Gp. Ban Mê Thuột: 08.01.2008)
ĐK: Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế muôn người khắp nơi. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế muôn người khắp nơi.
1. Vui lên nào mừng Chúa đã xuống đời, mang thân người để cứu thoát lỗi tội. Nơi Bê-lem Ngài giáng thế, muôn người hãy đến suy phục hát khen.
2. Trên thiên đình hợp tiếng hát chúc mừng, dưới thế trần đồng kính bái tán tụng. Vua muôn dân nguồn ánh sáng. Cứu chuộc nhân thế thoát vòng tối tăm.
3. Trong ân tình hợp tiếng với sứ thần, con nghiêng mình thờ kính Chúa giáng trần, dâng câu ca lòng ước muốn, dâng niềm yêu mến với tình thiết tha.
Click to access vinh-danh-thic3aan-chc3baa-nge1bb8dc-linh-mgs.pdf
___________________
Ca khúc Nhạc sĩ Ngọc Linh.
Lời nhạc Thánh ca – Mùa Giáng Sinh. (Vần V).
.
*