*Thiếu Nhi – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai ăn thịt

Ai khát hãy đến
Ai là anh em tôi? – Đinh Công Huỳnh
Ai nhìn lên Thiên Chúa
Ai tin vào Thầy
Ai tự hạ (ý: Tv. 130) – Mi Trầm
Alleluia! Xin ngự đến
Anh em hãy đi
Anh em hãy vui mừng
Ánh ban mai – Viết Chung
Ánh lửa thiêng – Vũ Quang Minh
Ánh sáng và muối men
Ân huệ tình Chúa – Đinh Công Huỳnh

B.

*
Ba Mầu Nhiệm chính – Hải Nguyễn
Ba ông vua – Hải Nguyễn
Bài ca hạnh phúc 1
Bài ca hạnh phúc 2
Bài ca mùa chay
Bài ca mùa vọng
Bài ca Thiếu Nhi Thánh Thể – Kim Đường
Bánh bởi Trời
Bánh thiêng bởi Trời – Nguyễn Duy
Bé ngoan – Bạch Vân
Bé thơ ơi/1 – Mi Trầm
Bé thơ ơi/2 – Mi Trầm
Bên bàn thờ Chúa
Bên sông Jordan – Mai Khải Hoàn
Bí tích 1
Bí tích 2
Biết ơn – Ý Vũ
Bông hoa nhỏ của Chúa – Trần Công Danh
Bông hồng cho tình yêu – Ý Vũ

C.

*
Các môn đệ
Các Thánh Anh Hài
Cám ơn – Mi Trầm
Cao cả thay
Cất tiếng hát lên
Cầu cho thiếu nhi (Tết Trung Thu) – Nguyễn Duy
Cầu xin Ngôi Ba
Cây bên dòng suối
Cây nến Phục sinh
Cây nho muôn thuở
Có Chúa ta được bình an – Nguyễn Duy
Có Chúa Thánh Thần – Nguyễn Duy
Có một vì Vua – Ý Vũ
Có Thánh Linh
Con biết dâng gì – Mi Trầm
Con ca tụng Chúa – Viết Chung
Con chào Chúa con về – Mi Trầm
Con chắp tay – Mi Trầm
Con chiên đã bị giết
Con đến gặp Chúa – Nguyễn Duy
Con đến với Chúa – Mi Trầm
Con đường của em – Nguyễn Duy
Con đường thơ ấu (ý: Têrêxa HĐGS) – Mi Trầm
Con kêu lên Ngài
Con khao khát – Viết Chung
Con không có gì/2 – Mi Trầm
Con mong Chúa – Anh Tuấn
Con mong được thấy
Con mong ước – Mi Trầm
Con phải vui mừng
Con sẽ đàn ca
Con sẽ loan truyền
Con tạ ơn – Mi Trầm
Con tiến dâng – Viết Chung
Con tim bé thơ – Viết Chung
Con tin cậy
Con tin Một Chúa Ba Ngôi – Nguyễn Duy
Con tri ân – Viết Chung
Con yêu Chúa – Đạt Đức
Con yêu Chúa lắm – Viết Chung
Con yêu dấu – Nguyễn Duy
*
Của lễ con dâng
Của lễ con dâng – Nguyễn Duy
Của lễ tình yêu/5 – Hiếu Anh (lời: Têrêsa)
Cúi xin Chúa thương
Cùng tôn thờ
Cùng với Mẹ đồng hành – Đạt Đức
Cứ để trẻ nhỏ (Mt 19,13-15) – Mi Trầm

Ch.

*
Chẳng dám tự cao (Tv. 130) – Mi Trầm
Chén đắng này
Chìa khóa Nước Trời
Chìa khóa Phêrô
Chìa khóa Phêrô – Nguyễn Duy
Chiều hôm nay
Chúa bé thơ ơi/1 – Minh Nhật
Chúa bé thơ ơi/2 – Minh Nhật
Chúa cứu độ toàn năng
Chúa dạy em – Nguyễn Duy
Chúa đã lấy bùn
Chúa đã sinh ra
Chúa đã tác tạo
Chúa đáng mến
Chúa đem lại niềm vui (ý: Lm. Nguyễn Cao Siêu) – Mi Trầm
Chúa để mắt trông nom
Chúa đến
Chúa độ trì che chở
Chúa gọi con – Mi Trầm
Chúa Giáng sinh 2 – Hải Triều
Chúa Giêsu mến yêu – Đăng Khoa
Chúa Giêsu và trẻ nhỏ (Mt 10,13-15) – Mi Trầm
Chúa Hài Nhi – Hải Nguyễn
Chúa kêu mời – Duy Thiên
Chúa Kitô
Chúa Kitô Vua vũ trụ – Lm. Nguyễn Duy
Chúa là ánh sáng – Nguyễn Duy
Chúa là Đấng yêu thương
Chúa là mục tử
Chúa là mục tử (Tv. 22)
Chúa là nguồn ánh sáng
Chúa là nơi ẩn náu
Chúa là sức mạnh
Chúa là Thiên Chúa
Chúa là vầng trăng/1 – Dominic
Chúa là vầng trăng/2 – Dominic
Chúa là Vua hiển trị
Chúa mãi ở bên em – Trần Công Danh
Chúa một lòng thương
Chúa nhân hậu
Chúa Thánh Thần
Chúa thương xót tôi
Chúa yêu bé thơ – Minh Trân
Chúa yêu bé thơ – Nguyễn Quang Huy
Chúa yêu con (ý: René Pageau) – Mi Trầm
Chúc mừng Cha xứ – Hải Nguyễn
Chúc mừng ba má – Hải Nguyễn
Chúc tụng Chúa
Chúc tụng Thiên Chúa
Chung một niềm tin – Duy Thiên
Chung nhịp bước (lời: Ngô Đình San) – Mi Trầm
Chúng con về đây – Viết Chung
Chúng ta đã nhận biết
Chuyện phải lo – Nguyễn Duy

D.

*
Dâng Chúa mùa hè – Mi Trầm
Dâng Chúa tuổi thơ – Đạt Đức
Dâng lên Chúa tuổi trẻ – Nha Trang & Nguyễn Duy
Dâng năm học mới – Đạt Đức
Dâng tuổi thơ – Đinh Công Huỳnh
Dâng về Cha – Mi Trầm
Diễm phúc của lòng tin – Nguyễn Duy
Dự tiệc cưới – Nguyễn Duy

Đ.

*
Đau khổ dẫn đến vinh quang – Nguyễn Duy
Đấng Cứu Thế – Hải Nguyễn
Đất tốt – Nguyễn Duy
Đây Chiên Thiên Chúa – Nguyễn Duy
Đây lễ dâng – Viết Chung
*
Để biết có Đức Chúa Trời – Hải Nguyễn
Đêm hồng ân – Đinh Công Huỳnh
Đến nhà Chúa đón Trung Thu – Đạt Đức
Đi dự lễ – Hải Nguyễn
Đi về Bêlem – Hải Nguyễn
Điều đơn giản – Nhật Minh (thơ: Muối Biển)
*
Đoàn con – Mi Trầm
Đoàn chiên anh dũng – Viết Chung
Đón chờ Chúa – Nguyễn Duy
Đón nhau về hội ngộ – Minh Nhật
Đố ai – Minh Nhật
Đối với Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Đồng tiền bà góa – Ý Vũ
Đời nghĩa sĩ – Xuân Mai
Đức Chúa Trời – Hải Nguyễn
Đức Kitô sự sống – Nguyễn Du
Đức Maria – Hải Nguyễn
Được nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Đường đến Cha – Nguyễn Duy
Đường về đất hứa – Duy Thiên
Đường về Sinai – Văn Chi

E.

*
Em chỉ là – Minh Nhật
Em đâu có sợ – Nguyễn Duy
Em đẹp – Hoài Nam
Em học với Giêsu – Ý Vũ
Em không nói dối – Ý Vũ
Em mong – Duy Thiên
Emmanuel! Thiên Chúa ở cùng chúng tôi – Viết Chung

G.

*
Gặp nhau đây – Duy Thiên
Gia đình Thánh – Nguyễn Duy
Giữa đêm rằm – Thanh Bình

H.

*
Hãy cầu nguyện – Hải Nguyễn
Hãy cho em – Bạch Vân
Hãy cho nhau – Duy Thiên
Hãy để mọc lên – Nguyễn Duy
Hãy đến đây (Tv. 94) – Mi Trầm
Hãy đi truyền đạo – Hải Nguyễn
Hãy mau dọn đường – Hải Nguyễn
Hãy vui mừng – Nguyễn Duy
Hân hoan đón chào – Duy Thiên
*
Hiến lễ tuổi thơ – Thanh Bình
Hiến tế tuổi học trò – Thanh Bình
Hiền từ và khiêm nhu – Nguyễn Duy
*
Hôm nay Trung Thu – Mi Trầm
*
Huấn luyện viên ca – Vũ Quang Minh
Hừng đông sa mạc – Vũ Quang Minh

K.

*
Kiêu căng mà chi – Ý Vũ
Khúc ca Hiển Linh – Nguyễn Duy
Khúc tạ ơn – Anh Tuấn

L.

*
Là ánh sáng – Nguyễn Duy
Lần đầu – Viết Chung
Lần đầu rước Chúa – Kim Long
Lần đầu tiên con rước Chúa – Đạt Đức
*
Lễ dâng – Teresa
Lễ dâng đêm Trung Thu – Vũ Đức Hiệp
Lễ dâng tuổi thơ/2 – Teresa
Lễ dâng tháng hè – Thanh Bình
Lễ vật bài ca – Hải Ánh
Lề luật Chúa ban – Nguyễn Duy
Lệnh truyền của Chúa – Nguyễn Duy
*
Lòng mến tin – Viết Chung
Lời hứa – Nguyễn Duy
Lời mời gọi – Nhật Minh (thơ: Duy Anh)
Lời tri ân cuối năm học – Đạt Đức

M.

*
Mạnh tin – Nguyễn Duy
Magnificat hồn tôi ngợi ca – Viết Chung
*
Mẹ yêu – Viết Chung
Mến Chúa yêu người – Nguyễn Duy
*
Món quà dâng Chúa – Hải Nguyễn
Mỗi một ngày – Viết Chung
Mỗi ngày em sống đạo – Ý Vũ
Môn đệ chân chính – Nguyễn Duy
Môn đệ Chúa – Nguyễn Duy
Một Chúa yêu thương – Nguyễn Duy
Một mối tình (Lễ Thánh Têrêsa) – Viết Chung
Một và một trăm – Ý Vũ
Mơ làm chim – Duy Thiên
*
Mục tử nhân lành – Nguyễn Duy
Mừng đêm Trung Thu – Đăng Khoa

N.

*
Này con đến – Mi Trầm
Này con đến đây – Mi Trầm
Này đoàn con bé thơ – Mi Trầm
Này đoàn em bé – Mi Trầm
Năm chiếc bánh – Nguyễn Duy
Nắm tay nhau – Hải Nguyễn
Nầy đoàn em bé
Nên Thánh – Nguyễn Duy
Nếu ai hỏi em – Hải Nguyễn
Nếu anh em (ý: Tv. 130) – Mi Trầm
Niềm vui lớn lao – Mi Trầm
*
Noi gương Cha Thánh – Viết Chung
*
Nuôi dài ước mơ – Viết Chung
Nước Trời đã – Nguyễn Duy
Nước Trời cho trẻ thơ – Mi Trầm
Nương bóng Mẹ hiền – Viết Chung

 Ng.

*
Ngày của Chúa – Ngô Đình San
Ngày ngày – Viết Chung
*
Ngọc quý – Nguyễn Duy
Ngôi Hai cứu chuộc – Hải Nguyễn
Ngợi ca bình minh – Viết Chung
*
Nguồn sự sống – Nguyễn Duy
Nguyện cầu cho cha mẹ – Đăng Khoa
*
Người con hoang đàng – Duy Thiên
Người khôn – Nguyễn Duy
Người trung tín – Nguyễn Duy

Nh.

*
Nhìn trời cao – Hải Nguyễn
Nhờ tấm bánh bẻ ra – Nguyễn Duy
Như bé thơ – Giuse BCD
Như Giêsu – Anh Tuấn
Những câu chuyện tình yêu – Ý Vũ
Những con số tình yêu – Ý Vũ

O.

*
Ô! Ô! – Nguyễn Đức Mậu
Ô kìa vườn nho – Nguyễn Duy
Ôi Giêsu nhân ái

P.

*
Phú ông xây thêm lẫm – Ý Vũ
Phúc lành của Chúa – Nguyễn Duy

Q.

*

R.

*
Rước Chúa lần đầu – Huỳnh Minh Kỳ
Rước Chúa lần đầu/1 – Mi Trầm
Rước Chúa lần đầu/2 – Mi Trầm
Rước đèn – Thanh Bình
Rước đèn trăng Thu – Dominic
Rượu và bánh – Viết Chung

S.

*
Sa mạc hành khúc – Minh Nhật
Sang nghe chuông – Hải Nguyễn
Sinai hăng hái – Đoàn Đình Bảng
*
Sống như bé thơ – Teresa
Sứ giả Chúa – Nguyễn Duy
Sứ mạng yêu thương – Nguyễn Duy
Sự sống mới – Nguyễn Duy
Sửa dạy và tha thứ – Nguyễn Duy

T.

*
Ta ghét mình – Nguyễn Đức Mậu
Tay bắt mặt mừng – Viết Chung
Tặng vật dâng Ngài – Nguyễn Duy
Tâm ca – Nguyễn Duy
Tâm ca Samarirano – Minh Nhật
Tâm tình người được yêu – Nguyễn Duy
*
Tết Trung Thu – Nguyễn Quang Huy
*
Tiếng hát em – Vũ Minnesota
Tin Cậy Mến – Duy Thiên
Tin Mừng Phục Sinh – Nguyễn Duy
Tình ca cảm tạ – Nguyễn Duy
Tình Chúa thương yêu – Nguyễn Duy
Tình Xuân – Viết Chung
Tình yêu tuyệt vời – Nguyễn Duy
Tôi tớ khiêm nhu – Nguyễn Duy
Tôn vinh chư vị – Viết Chung
*
Tuổi thơ dâng Chúa – Thanh Bình
Tuổi thơ dâng Chúa/2 – Hiền Hòa
Tuổi thơ dâng hiến – Viết Chung
Tuổi thơ xanh – Nhật Minh

Th.

*
Tha thứ cho nhau – Nguyễn Duy
Thánh Giuse – Hải Nguyễn
Thánh Giuse nhân từ – Viết Chung
Thánh lễ trẻ em/1 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em/2 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em/3 – Hoàng Kim
Thắp sáng nên hồng – Nguyễn Duy
Thân xác con – Mi Trầm
Thần Linh thêm sức – Viết Chung
*
Theo Chúa – Nguyễn Duy
*
Thiên Chúa tối cao – Nguyễn Duy
Thiên đàng của em – Teresa
Thiếu nhi dâng Chúa – Giangtâm
Thiếu nhi dâng Chúa – Nguyễn Duy
Thiếu nhi dâng lễ – Nguyễn Duy
Thiếu nhi đoan hứa – Nguyễn Duy
Thiếu nhi hành khúc – Đoàn Huy
Thiếu nhi sám hối – Đạt Đức
Thiếu nhi tạ lễ – Nguyễn Duy
Thiếu nhi vui tươi – Đạt Đức
Thiếu nhi yêu Chúa – Nguyễn Duy
Thuộc về Chúa – Nguyễn Duy

Tr.

*
Trang sử xanh – Minh Nhật
Trăng Thu – Nguyễn Duy
Tri ân Mẹ – Viết Chung
Trong tình Ngài – Viết Chung
Trời cao hơn đất – Nguyễn Duy
Trung Thu con tạ ơn Chúa – Đạt Đức
Trung Thu về – Mi Trầm
Trung Thu yêu thương – Viết Chung

U.

*

V.

*
Vào cung thánh – Viết Chung
Vầng trăng – Minh Nhật
Vầng trăng tuổi thơ – Giangtâm
Về – Minnesota
Về Damas – Nguyễn Đức Mậu
Về Đất Hứa hành khúc – Nguyên Kha
Về Đất Hứa – Sống! – Thanh Thiên Giang
Về nhà Cha – Viết Chung
Về nhà Chúa – Viết Chung
Vị Thánh nhỏ (ý: Thánh Têrêxa HĐGS) – Mi Trầm
Việt Nam Các Thánh Tử Đạo – Trần Văn Sang
Với ánh nến – Viết Chung
Với bước chân bé nhỏ – Mi Trầm
Vui Trung Thu – Dominic

X.

*
Xin Chúa thương nhận – Viết Chung
Xin dâng Cha
Xin đến với con – Mi Trầm
Xin sai thợ gặt – Hải Nguyễn
Xin với Giêsu – Vũ Minnesota

Y. 8

*
Ý tình đơn sơ – Viết Chung

 

– Thánh Ca Theo Chủ Đề (Pdf)

 

Ánh Lửa ThiêngVũ Quang Minh
+++
Bánh thiêng bởi trời*Nguyễn Duy
Bên Sông JordanMai Khải Hoàn
+++
Cất tiếng hát lên*Anh Tuấn
Có Chúa ta được bình an*Nguyễn Duy
Có Chúa Thánh Thần*Nguyễn Duy
Con đường của em*Nguyễn Duy
Con mong ChúaAnh Tuấn
Con tin một Chúa Ba Ngôi*Nguyễn Duy
Con yêu dấu*Nguyễn Duy
Của Lễ Con Dâng***
Của lễ con dâng*Nguyễn Duy
+++
Chìa khóaNguyễn Duy
Chìa Khoá Phêrô*Nguyễn Duy
Chúa Bé Thơ Ơi!Minh Nhật
Chúa Bé Thơ Ơi 2Minh Nhật
Chúa Giêsu và trẻ nhỏ*Mi Trầm
Chúa là ánh sáng*Nguyễn Duy
Chúa Yêu Trẻ Thơ***
Chung nhịp bước*Mi Trầm
Chuyện phải lo*Nguyễn Duy
+++
Dâng ChúaPhạm Quang
+++
Đón Nhau Về Hội NgộMinh Nhật
Đố AiMinh Nhật
Đời Nghĩa SĩXuân Mai
Đường Về SinaiVăn Chi
+++
Em Chỉ LàMinh Nhật
Em ĐẹpHoài Nam
+
Hãy vui mừng*Nguyễn Duy
Hiền từ và khiêm nhu*Nguyễn Duy
Huấn Luyện Viên CaVũ Quang Minh
Hừng Đông Sa MạcVũ Quang Minh
+
Khúc ca hiển linh*Nguyễn Duy
Khúc tạ ơnAnh Tuấn
+++
Là ánh sáng*Nguyễn Duy
Lãnh Nhận Lời Chúa***
Lần đầu tiên*Anh Tuấn
Lần đầu rước Chúa*Kim Long
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ*Nguyễn Duy
+++
Ô! Ô!Nguyễn Đức Mậu
+++
Sa Mạc Hành KhúcMinh Nhật
Sinai Hăng HáiĐoàn Đình Bảng
+
Ta Ghét MìnhNguyễn Đức Mậu
Tâm Ca SamaritanôMinh Nhật
Tiếng Hát EmVũ Minnesota
+
Thiếu Nhi Hành KhúcĐoàn Huy
+++
Trang Sử XanhMinh Nhật
+++
Vầng TrăngMinh Nhật
VềVũ Minnesota
Về DamasNguyễn Đức Mậu
Về Đất Hứa Hành KhúcNguyên KhaLời bài hát
Về Đất Hứa SốngThanh Thiên Giang
Việt Nam Các Thánh Tử ĐạoTrần Văn Sang
+++
Xin dâng Cha*Anh Tuấn
Xin Với GiêsuVũ Minnesota
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s