ĐK. Ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình đi. Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta.
1. Con đường theo Chúa là phải từ bỏ mọi sự. Bỏ hết gia tài, và những lợi lộc trần gian. Là môn đệ Chúa từ bỏ cả cha mẹ mình. Hy sinh thân mình, vì Chúa và vì Tin Mừng.
2. Ai liều mạng sống vì Ta và bởi Tin Mừng. Thì sẽ có được sự sống đời đời về sau. Còn ai sợ lo bị mất mạng sống đời này. Sẽ mất không còn, và không được ở với Ta.
3. Con đường theo Chúa là dám vì Chúa quên mình. Dù những khổ đau, lòng con chẳng hề thở than. Là môn đệ Chúa, phải biết làm chứng Tin Mừng. Theo gương như Ngài, chỉ biết phục vụ nhân loài.
4. Con đường theo Chúa là những thử thách không ngừng. Xin Chúa đỡ nâng, những lúc gặp chuyện sầu đau. Và khi gặp lúc thập giá phải vác nặng nề. Xin cho con được, niềm tin trung kiên theo Ngài.
*
(Pdf.)
_______________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Nguyễn Paul. (Mp3) Lời nhạc Thánh ca – Ca nguyện-Hiệp lễ. (A).
.