ĐK. Bạn ơi hãy nếm thử, bạn ơi hãy nhìn xem. Cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
1. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc. Miệng tôi liên lỉ ngợi khen Ngài. Tôi kêu Chúa hồn tôi hãnh diện. Bạn ơi hãy nghe và mừng vui.
2. Xin các bạn mau đến ca ngợi Chúa. Cùng nhau ta hãy ngợi khen Ngài. Tôi kêu Chúa hồn tôi luôn thỏa nguyện. Ngài luôn cứu tôi khỏi hiềm nguy.
3. Xin hãy nhìn lên Chúa khi sầu khổ. Bạn luôn hoan hỉ và hãnh diện. Tay Thiên Chúa đỡ nâng ai khốn khổ. Ngài luôn giúp cho họ luôn bình an.
*
(Pdf.)
____________________________________
Ca khúc Lm. La Thập Tự. (Mp3) Lời nhạc Thánh ca – Thánh vịnh 33.
.