Lễ Mình Máu Thánh – Năm C.
ĐK. Con là Thượng tế đến muôn đời, theo phẩm hàm Mel-ki-sê-đê.
1. Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu của Ta. Cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con.
2. Chúa là Thiên Chúa sẽ mãi phô bày, đây vương trượng quyền bính Ngài ban. Con đến đây và hãy thống trị làm vua trên khắp muôn dân.
3. Các vị thủ lãnh sẽ tới vui mừng, trong những ngày con mới vừa sinh. Ngay trước khi hừng đông chỗi dậy, thì nầy Ta đã sinh Con.
*
(Pdf.)
___________________________________
Ca khúc Lm. La Thập Tự. (Mp3) Lời nhạc Thánh ca – Thánh vịnh 109.
.