Đáp ca Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C.
ĐK. Hãy ca tụng Chúa đi. Hồn tôi hỡi hãy ca tụng Người.
1. Người hằng luôn giữ mãi lời trung tín. Xử công minh cho những ai cơ cực. Ai yếu hèn Người nâng đỡ ủi an. Kẻ đói nghèo ban chứa chan hồng ân.
2. Người giải thoát hết những tội nhân. Mở mắt cho ai tối tăm mê lầm. Ai chính trực Người thương mến chở che. Đỡ nâng hoài ai kiếp thân nhỏ nhoi.
3. Người là Đấng giữ vương quyền muôn thuở. Đỡ nâng luôn ai kiếp thân lưu lạc. Trong uy quyền Người thống lãnh vạn dân. Mãi muôn đời Danh Chúa luôn hiển vinh.
*
(Pdf.)
____________________________________________
Lời nhạc Thánh ca – Thánh vịnh 145.
Ca khúc Nhạc sĩ Thanh Lâm. (Mp3)
.