1. Có một người nhà giàu mặc toàn gấm vóc lụa là. Ngày từng ngày trôi qua yến tiệc linh đình mở ra. Một La-da-rô nghèo hèn đang nằm trước cổng thiết tha. Thèm được chút thức ăn từ bàn người giàu rơi ra.
ĐK. Lạy Chúa xin mở rộng tay con, để chia sớt với người nghèo đói cơ cùng. Lạy Chúa xin mở rộng tim con, biết cảm thông với ai đớn đau trên đời.
2. Có một người nhà giàu một đời sống kiếp mùa lòa. Lòng hẹp hòi vô tâm chẳng nhìn đến người chung quanh. Một La-da-rô nghèo hèn đang nằm trước cổng đớn đau. Thèm được chút xót thương từ lòng người giàu mở ra.
3. Chốn cực hình đời đời được dành đón tiếp người giàu. Vì hẹp hòi vô tâm với người đói nghèo khổ đau. Còn La-da-rô nghèo hèn đưa vào cõi phúc Chúa ban. Vì không chút oán than dù đời gặp toàn gian nan.
*
(Pdf.)
_______________________________
Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C.
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Uyên.
.