Các ngươi đừng cứng lòng (Tv. 94) *– Mi Giáng.

Đáp ca Chúa Nhật 18C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)

ĐK. Ước chi hôm nay anh em nghe tiếng Người. Các ngươi đừng cứng lòng.

1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Thiên Chúa, tung hô Người là núi đá độ trì ta. Vào trước thánh nhan dâng lên lời cảm mến, nào cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

2. Hãy đến đây ta cúi mình và phục bái, Chúa chính thật là Đấng đã tạo dựng ta. Toàn dân chúng ta do tay Người dẫn dắt, Người là Đức Chúa ta thành kính tôn thờ.

3. Thật ước chi khi nghe được lời Thiên Chúa, chớ cứng lòng như thuở ở Mơ-ri-va, hoặc ở Ma-sa nơi tổ phụ của ngươi, đã từng thách thức dẫu đã biết Ta rồi.

Alleluia.
Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

Click to access xfTILSCAuw.pdf

_________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng.

Thánh Vịnh 94.
.
Chúa Nhật 18C Thường Niên.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s