Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C.
1. Có người nhà giàu, trên người gấm vóc lụa là. Yến tiệc từng ngày, linh đình cuộc sống xa hoa. Kìa La-da-rô, một người ăn xin nghèo hèn đang nằm đói lả bên đường, chỉ mong sao có được vụn bánh từ bàn nhà giàu rơi ra.
Thế rồi một ngày hai người được Chúa gọi về. Thấy người nhà giàu đau khổ trong chốn u mê. Còn La-da-rô được ngồi bên Cha hiền lành, an bình vui hưởng Thiên Đàng. Người năm xưa đã chịu khổ đau, giờ được trọn đời an vui.
ĐK. Lạy Chúa xin cho con biết mở rộng tay để chia sớt cho người cơ cùng. Cúi xin Ngài mở rộng tim con để con biết được cảm thông với người chung quanh.
2. Kiếp người phàm trần, sang giàu đâu phải là tội. Sống đời quảng đại, mở lòng ra với tha nhân. Lòng không tham lam, phục vụ quan tâm người nghèo, bao người đói khổ bên đời, đừng vô tâm với người khổ đau cần được đùm bọc yêu thương.
*
(Pdf.)
__________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Minh Trang. Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C.
.