ĐK. Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa: Các ngươi đừng cứng lòng.
1. Hãy đến đây ta hãy reo hò mừng Chúa. Hoan hô Ngài là núi đá độ trì ta. Vào trước Thánh Điện ta dâng lời tụng ca. Hãy xướng ca hòa vinh quang Chúa của ta.
2. Hãy tiến lên hãy cung bái quỳ lạy Chúa. Chúa chính là, là Thiên Chúa, Đấng tạo thành ta. Là dân của Ngài, ta sẽ thuộc về Chúa. Tay Chúa dắt dìu, luôn chăn dẫn đoàn chiên.
3. Hãy lắng nghe, ta hãy nghe lời Chúa phán: chớ cứng lòng như ở Mê-ri-ba, như ở Mas-sa trong khu rừng hoang vắng. Cha ông của người đã thử thách lòng Ta.
*
(Pdf.)
______________________________________
Thánh vịnh 94.
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh.
.