1. Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì có thể chuyển núi dời non, thì có thể nhẹ đi trên nước, thì có thể làm ra phép mầu.
ĐK. Lạy Chúa! Khứng ban lòng tin vững vàng, để giữa ba đào lòng luôn kiên vững. Lạy Chúa! Bao lần lòng tin lắt lay cần Chúa ban thêm lòng tin mỗi ngày.
2. Nếu các con đã làm xong việc phải làm, thì chớ đừng ngồi đó kể công. Vì đó là việc nên chu tất, vì đó là việc con phải làm.
3. Chúa hỡi thêm sức niềm tin con mỏng dòn, vì mỗi ngày thử thách nhiều hơn. Cần có Ngài dủ thương nâng đỡ, cần có Ngài dìu đưa tháng ngày.
*
(Pdf.)
____________________________________________
Thánh ca Tin Mừng. (X).
Ca khúc Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh.
.