ĐK. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Nào chúng ta tiến về nhà Chúa, tiến về nhà Chúa”.
1. Tôi vui sướng khi người ta nói: “Hãy tiến về nhà Chúa”. Đây Gia-liêm cửa thành ta đứng nay xin cùng dừng chân.
2. Gia-liêm hỡi ngươi được xây thiết khối lũy thành liền nhau. Khắp tứ phương mọi người chung bước mau đi về thành đô.
3. Theo giáo huấn của đoàn con Chúa chúng đến ngợi khen Chúa. Đó chính ngai của nhà Đa-vít, ngai đem làm tòa cao.
4. Gia-liêm hỡi ta cầu xin Chúa hết tháng ngày an ninh. Chúa bá dân thành đô luôn sống trong thanh nhàn phồn vinh.
5. Ta xin Chúa cho người thân hữu mãi sống đời bình yên. Chúa hỡi xin vì nhà Thiên Chúa ban ơn lành triền miên.
*
(Pdf.)
_____________________________________
Thánh vịnh 121.
Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân.
.