Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – Năm A.
ĐK. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, nào chúng ta tiến vào nhà Chúa chúng ta.
1. Ôi thật sung sướng khi được nghe cùng nhau về nơi nhà Chúa. Và vui khi được dừng lại tiền đường của nhà Thiên Chúa.
2. Hỡi Giê-ru-sa-lem thành đô được xây ngàn năm kiên cố. Và muôn chị họ đều sẽ tuôn về chúc tụng Danh Chúa.
3. Theo luật Ít-ra-el họ tuôn về đây để tung hô Chúa. Vì nơi đây là trụ sở pháp đình của nhà Đa-vít.
4. Xin cầu cho chúng ta được luôn bình an ở nơi nhà Chúa. Nguyện cho trong thành trì được an bình những điều tuyệt mỹ.
*
(Pdf.)
_____________________________________
Thánh vịnh 121.
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
.