ĐK. Ơn phù trợ chún tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất.
1. Tôi ngước mắt lên, nhìn lên đỉnh núi cao. Ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới? Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất.
2. Chúa chẳng để chân của ngươi xiêu té bao giờ. Đấng bảo vệ cho ngươi sẽ chẳng hề ngủ say. Chúa hằng luôn chở che bảo vệ Ít-ra-el chẳng thiếp giấc chẳng ngủ say.
3. Chúa sẽ bảo vệ và luôn gìn giữ các ngươi. Chính Người là Thiên Chúa che chở ngươi bên hữu. Ánh mặt trời sẽ không hại ngươi khi ban sớm, vầng trăng không hại về đêm.
4. Chúa sẽ giữ ngươi khỏi muôn nguy biến tai ương. Chúa bảo vệ gìn giữ linh hồn này của ngươi. Chúa bảo vệ lúc đi và cả khi tới, từ nay đến muôn vạn thuở.
Click to access 2u-k8h37UT.pdf
________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Thánh Vịnh 120.
.
Chúa Nhật 29C Thường Niên.
.