Ý lời ca: Jean Galot.
ĐK. Không lời cầu nào chẳng được chấp thuận, vì Chúa hằng gắn bó với những ước mong ta tỏ bày với Người.
1. Qua lời cầu nguyện Chúa kêu gọi ta cọng tác vào những ý định của Chúa. Cho ta góp phần vào những ân ban và sự trợ giúp Chúa dành cho nhân loại.
2. Qua lời cầu nguyện Chúa ban nhiều ơn Ngài biết người thân quen ta cần đến. Ta tin chắc rằng từng tiếng vang lên đều đạt lợi ích xác hồn ta trông đợi.
3. Khi một điều cầu Chúa không tặng ban cầm chắc Ngài thương ban cho điều khác. Do ai đó cần và ước trông hơn thực sự lợi ích tốt lành hơn cho họ.
*
(Pdf.)
_______________________________________
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Hiệp lễ)
Ca khúc Lm. Kim Long.
.