ĐK. Như con thơ bé nhỏ. Thánh nữ Tê-rê-sa được Chúa ấp ủ. Hằng giữ gìn chẳng khác nào con ngươi trong mắt Chúa thôi. Tựa cánh chim bằng đỡ lấy rồi cõng con trên mình. Chúa cũng đã dẫn đường để Tê-rê-sa từng bước đi lên.
1. Rầy hưởng muôn phúc vinh cùng chư thánh mãi tận Thiên đình. Nguyện Ngài đưa mắt xem nơi thế trần đoàn con ngóng trông. Cầu bàu giúp chúng con xin Chúa thương ban nhiều ơn phúc. Để rồi qua bước đường trần đoàn con cũng được hỉ hoan.
2. Ngài tựa như đóa hoa mầu trinh nguyên thắm đẹp Thiên tòa. Ngài ở bên Chúa Cha xin nhớ lời Ngài hứa xưa: “Sẽ mưa xuống cho đời triệu đóa hoa hồng tươi thắm. Để người luôn mến thương người, an vui sống đời bình yên”.
*
(Pdf.)
______________________________________
Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Ca khúc Lm. Duy Linh PHN.
.