Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm C.
*
ĐK. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe lời.
1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi, những kẻ nghèo hãy nghe và vui.
2. Thiên Chúa hằng dõi người hiền nhân, Ngài lắng nghe họ cầu xin. Ngài chống lại những ai tàn ác, để tiễu trừ dấu ghi trần ai.
3. Ngài nghe lời của người hiền nhân, Ngài cứu thoát mọi sầu lo. Thiên Chúa gần gũi người khổ đau, cứu chữa lành tâm hồn bầm dập.
Click to access ebMoV7Q_NZ.pdf
____________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Viễn Xứ.
Thánh Vịnh 33.
.
Chúa Nhật 30C Thường Niên.
.