ĐK. Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị được xây trên một khối vẹn toàn. Giê-ru-sa-lem từng chi tộc, từng chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền Giê-ru-sa-lem.
1. Hớn hở vui mừng nào ta tiến về cung thánh. Trẩy hội lên đền để cùng xưng tụng Danh Chúa.
2. Chúc tụng Chúa đã thành lập nên Hội Thánh Chúa. Sẽ chẳng ngớt lời đoàn con cảm tạ tri ân.
3. Khấn cầu Giáo Hội hằng được thái bình an ninh. Khấn cầu Giáo Hội được mau thấy ngày hiệp nhất.
4. Ước gì Giáo Hội trở thành dấu chỉ Ki-tô. Ước gì Giáo Hội: Mẹ hiền quy tụ muôn dân.
5. Ước gì muôn người thuận hòa trong tình yêu Chúa. Ước gì muôn người cùng bẻ chung một tấm bánh.
*
(Pdf.)
_______________________________________
Thánh vịnh 121.
Thiếu nhi (G).
.
Ca khúc Nhạc sĩ Hải Triều .
.