1. Bỏ Ngài con theo ai. Bỏ Ngài con theo ai vì nơi Ngài mới có Lời hằng sống Chúa ơi. Bỏ Ngài con theo ai. Bỏ Ngài con theo ai vì nơi Ngài mới có Lời hằng sống đời đời.
ĐK. Con luôn tin nơi Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống. Con luôn tin nơi Ngài là Đấng cho con hy vọng. Con luôn tin nơi Ngài là Đấng con hằng cậy trông. Con luôn tin nơi Ngài là nguồn hạnh phúc vô song.
2. Biển trời ôi mênh mang, đường trần gian thênh thang, lòng con đầy hoang mang, nhìn đời lắm trái ngang. Lời Ngài như âm vang, giục lòng con hiên ngang, tìm Chúa nguồn ánh sáng, nguồn hạnh phúc ngập tràn.
3. Dù đời bao gian nguy, cùng Ngài con lo chi, Lời Chúa là chân lý nguyện lòng mãi khắc ghi. Lời Ngài cho con suy, Lời Ngài đưa con đi, về đến nguồn Chân Lý, đời còn có sợ gì.
*
(Pdf.)
_____________________________________________
Thánh ca Tin Mừng. (C).
Ca khúc Sr. Hương Đan .
.