Lễ Thánh Phaolô trở lại.
ĐK. Anh em hãy khắp tứ phương thiên hạ. Loan báo Tin Mừng cho muôn loài thọ sinh. Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ. Còn ai không tin thì sẽ bị kết án muôn đời.
1. Ai tin nơi Thầy, thì sẽ được quyền năng như Thầy. Trừ được quỷ dữ, nói được tiếng mới lạ quyền năng. Cầm rắn trong tay, và có uống nhầm phải chất độc, thì không bị hại, luôn thắng vượt chước mưu kẻ thù.
2. Con tin nơi Ngài, chẳng thắng vượt được chước quỷ thần, là vì tai con chưa thực tâm tin cậy vào Chúa. Còn những nghi ngờ, lòng chưa tin vào Lời Chúa truyền. Dù tin vào Ngài nhưng vẫn còn ước mư trần đời.
3. Con tin theo Ngài, mà mỗi ngày lời nói tầm thường, bệnh tật trần gian, con lại không chữa lành được ai. Vì đức tin con, thật mong manh tựa làn gió nhẹ, chẳng có quyền gì trên sức mạnh thế gian, quỷ thần.
4. Khi con tin Ngài, mà tin thật trọn hết tâm hồn, quyền lực thần chết, không còn uy thế ở trên con. Ở giữa muôn người, đời con luôn tỏa rạng ơn trời. Vì Chúa ở cùng, con với Ngài mãi luôn một lòng.
*
(Pdf.)
_____________________________________________
Các Thánh. (A).
Thánh ca Tin Mừng. (A).
.
Ca khúc Lm. Huy Hoàng .
.