Lễ Chúa Kitô Vua – Năm C.
Thể hiện: Trương Thế Bạch.
ĐK. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa ta.
1. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta đang đứng ở gần nơi trước cửa thành đô.
2. Đây cung điện xây dựng nên rất vững kiên, chúng ta tiến bước về đền thánh. Hỡi Giê-ru-sa-lem là cung điện kiên cố vững bền, dân khắp nơi về đây.
3. Con dân Ngài theo luật xưa tiến tới đây, để ngợi ca reo hò mừng Chúa. Hỡi anh em ta mau dừng chân nghỉ ngơi ở nơi này, ta hát ca mừng vui.
Click to access CNnfLeSr_E.pdf
_______________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.
Chúa Nhật 34C Thường Niên.
.
Chúa Kitô Vua.
.
Thánh Vịnh 121.
.