Thánh vịnh 22.
*
ĐK.
Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
1.
Đồng cỏ non xanh tươi đây Chúa cho con thỏa lòng nghỉ ngơi, đời con Ngài cho đủ đầy, Người thương yêu con chăm lo bồi dưỡng, con an vui tâm hồn, Người hướng dẫn đời con, cho con được tắm nguồn nước trong, suối hồng ân chứa chan đời con.
2.
Người dẫn đưa con đi qua những con đường ngay lành bình an, sở dĩ vì uy danh Người, dù chân con đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn vì Chúa ở cùng con, cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.
3.
Người dọn ra cho con mâm cỗ ngay ở trước mặt địch nhân, đầu con thì Chúa xức dầu, dầu thơm cho con hương thơm nồng thắm, con say sưa men nồng rượu Chúa đổ đầy vơi, con no đầy phúc lộc Chúa ban, suốt đời con phúc lộc đầy dư.
4.
Lòng từ nhân bao dung ơn Chúa theo con suốt cuộc đời con, hằng luôn ủi an vỗ về. Đời con an cư trong nơi nhà Chúa, con an vui bên Ngài, Ngài ấp ủ đời con, con yên hàn ở nhà Chúa luôn, suốt cuộc đời con được bình yên.
*
(Pdf.)
____________________________________________
Thánh vịnh – Đáp ca. (Ch.).
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.
.