Imprimatur – 08/01/2008 – Giáo phận Ban Mê Thuột.
*
ĐK.
Chúa đã từ cõi chết sống lại như lời Người đã phán hứa, như lời Người đã phán hứa (đã phán hứa). Chúa đã từ cõi chết sống lại Người mặc thiên uy thống trị muôn đời.
1.
Hãy chúc tụng Chúa vì Người đáng ca ngợi. Chúa là sức mạnh và là khúc hát của tôi. Chính Người đã cho tôi nguồn ơn cứu độ.
2.
Hãy tán tụng Chúa vì Người sống lại rồi. Hãy loan Tin Mừng Người đã chiến thắng tội lỗi. Chính Người hằng ra tay giải thoát dân Người.
*
(Pdf.)
_________________________________
Mùa Phục Sinh. (Ch.).
- Chúa hiển trị – Hoàng Kim.
- Chúa khải hoàn – Phạm Liên Hùng.
- Chúa lên Trời – Phanxicô.
- Chúa lên trời – Hoài Đức.
- Chúa ngự về trời – Kim Long.
- Chúa ngự về trời – Thiên Lý.
- Chúa sống lại rồi – Thành Tâm.
- Chúa sống lại thật rồi – Thu An.
- Chúa từ cõi chết sống lại – Ngọc Linh.
- Chúa thắng tử thần – Kim Long.
- Chúa về Trời – Lm. Thái Nguyên.
- Chúa về Trời – Phanxicô.
- Chúa về Trời con ra đi – Phanxicô.
- Chúa về trời, con vào đời – Trầm Thiên Thu.
- Chúa đã Phục Sinh – lời Việt Phạm Hoàng
- Chúa đã sống lại – Phương Anh.
- Chúa đã về trời – Thế Thông (lời: Miên Ly)
- Chiên Vượt Qua – Hoàng Kim.
- Cho con nhận ra Ngài – Thế Thông & Tuấn Kiệt.
.
- Bài ca Alleluia – Ngọc Linh.
- Bài ca cảm mến – Ngọc Linh.
- Bài ca Đức Tin – Ngọc Linh.
- Bên máng cỏ – Ngọc Linh.
- Bốn mùa hiến dâng – Ngọc Linh.
- Bước vào cung thánh – Ngọc Linh.
- Ca khúc tình yêu – Ngọc Linh
- Ca mừng hoan hỉ – Ngọc Linh.
- Cánh cửa Thiên Đàng – Ngọc Linh.
- Cùng vui bước – Ngọc Linh
- Con đã chọn Ngài – Ngọc Linh.
- Chúa là cuộc sống của con – Ngọc Linh
- Chúa sai tôi đi – Ngọc Linh.
- Chúa từ cõi chết sống lại – Ngọc Linh.
- Chúa đã gọi con – Ngọc Linh.
- Chúa đã yêu con – Ngọc Linh.
- Chiều nay – Ngọc Linh.
- Cho con mang Thánh giá – Ngọc Linh.
- Cho nhau ân tình – Ngọc Linh
- Chung kết ân tình – Ngọc Linh.
- Xin tỏ ra lòng Ngài (Tv. 84) – Ngọc Linh.