ĐK.
Chúa đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.
1.
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Danh Người. Ở trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
2.
Hỡi các bạn hãy ca ngợi Chúa, cùng nhau hòa vang lời ngợi khen Danh Người. Người đã thương nghe lời con khẩn cầu, và giải cứu tôi khỏi nỗi buồn lo.
3.
Hãy vui mừng ngước nhìn về Chúa, và các bạn sẽ khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Người đau khổ đã được Chúa đoái nhìn, và giải cứu cho khỏi những bại vong.
4.
Các Thiên Thần đóng trại đồn binh, ở chung quanh những người hằng biết kính sợ. Nào bạn ơi! Hãy mau đến nếm thử, để nhận biết Chúa thượng hảo nhường bao.
*
___________________
Alleluia (2 Cor.)
*
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha nhân từ, là Thiên Chúa mọi niềm an ủi, là Đấng ủi an chúng tôi trong mọi nỗi gian truân.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
*
(Pdf.)
_________________________________
Thánh vịnh 33.
Thánh vịnh – Đáp ca (Ch.)
.
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng .
.