Thể hiện: Thanh Hoài
*
1. Con chịu nhục chịu khinh cũng vì chính Chúa mà thôi. Bao người thân chê chối coi con như khách lạ rồi. Do nhiệt tâm việc nhà Chúa, nên con lãnh phần thiệt thua. Bao lời khinh nhục mạ Chúa, thân con hứng chịu còn đâu.
ĐK. Xin đáp lại lời con theo lượng từ bi của Chúa. Xin đáp lại lời con theo lượng từ bi của Ngài.
2. Con nguyện cầu cùng Chúa đúng mùa ban phát hồng ân. Xin nhìn con kêu khấn thi ân theo Chúa định phần. Do lòng nhân hậu của Chúa, xin thương đáp lại lời con. Do tình thương rộng lượng Chúa, nay xin đoái nhìn phận con.
3. Ai nghèo hèn tìm Chúa hãy nhìn xem đấy mà vui. Do Ngài thương ai túng bao dung thân hữu tù đầy. Mau tụng ca ngợi mừng Chúa, sông sâu đất rộng trời cao. Mau tụng ca ngợi mừng Chúa, muôn nơi thú vật biển khơi.
PDF. –> Xin đáp lại lời con (Tv. 68)
_________________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Thánh Vịnh 68.
.
Chúa Nhật 12A Thường Niên.
.