Lời nguyện cầu *- M. Tigon.

Thể hiện: Tuyết Mai.
Chủ đề: Thánh ca Nguyện cầu
*
Bao em thơ mất Cha
Còn tìm đâu yên vui mái nhà
Bao con thơ lìa Mẹ
Còn lại trên môi giọt nước mắt lạnh khô

Bao mảnh đời cuốn xô
Vùi thân trong cơn đau bệnh tật
Đang vật vã từng ngày
giành lại sự sống quá đỗi mong manh

Con chắp tay nguyện cầu
Chúa ơi!
Bao mảnh đời đau khổ đang cần
Cần một bàn tay đưa ra nâng đỡ
Cần một trái tim
sớt chia cảm thông
Nhưng sao tiếng kêu
cứ rơi vào khoảng không
Mặc ai kia xót xa âm thầm
Thế giới này cứ vần xoay sóng ngầm
Tìm đâu chữ NHÂN
nơi trái tim giá lạnh?

Khi ta chưa biết đau
Là khi tim ta đang đóng lại
Khi tay ta giữ chặt
Chẳng màng chia san với những ai lầm than
Khi giận hờn ghét ghen
Là khi tâm ta đang xao động
Xin một phút dừng lại
Dừng lại để thấy kiếp người mong manh

Con chắp tay nguyện cầu
Chúa ơi!
Bao mảnh đời đau khổ đang cần
Cần một bàn tay đưa ra nâng đỡ
Cần một trái tim
sớt chia cảm thông
Nhưng sao tiếng kêu
cứ rơi vào khoảng không
Mặc ai kia xót xa âm thầm
Thế giới này cứ vần xoay sóng ngầm
Tìm đâu chữ NHÂN
nơi trái tim giá lạnh?

Chúa ơi!
Con đã hiểu ra
Chẳng phải ai kia
mà là chính mình
Phải thức tỉnh con tim giá lạnh
Để đau nỗi đau của con người
Xin mở rộng
tim con như Chúa
Để ôm lấy…
những mảnh đời đau thương.

Click to access T9ULiKFvWN.pdf

______________________

Ca khúc Sr. M. Tigon.

Thánh Ca Vào Đời
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s