Đức Mẹ
Thể hiện: Lệ Hằng (Tải về)
*
1.
Xuân sang muôn sắc hoa khoe màu đón chào Nữ Vương!
Hương Xuân ngất ngây dâng Nữ Trinh Diễm Kiều
Nắng Xuân lung linh reo vui mừng Xuân Mới
Gió Xuân dạt dào mơn man cành Xuân tươi
.
ĐK.
Ôi Đức Trinh Vương Maria
Thiên Quốc ngất ngây, Hoa Khôi Tuyệt Vời
Mẹ là Mùa Xuân, Mùa Xuân Thánh Ân
Mẹ đóa Thiên Hương, Trinh Trong tuyệt diệu
Ân Đức Cao Quang, Xuân không hề tàn
Mẹ cho đời con sáng tươi Hy Vọng
.
2.
Xuân sang muôn ước mơ tươi đẹp thắm mầu Thánh Ân
Hương kinh ngút bay cao tỏa lan khói trầm
Thánh ca tri ân lâng lâng Niềm Tin Mến
Dâng Mẹ Hiền hương hoa Mùa Xuân
.
3.
Xuân sang xin Nữ Vương tuôn tràn Phước Lộc chứa chan
Ban Ơn xuống nhân gian khắp nơi thái bình
Thắp lên Tin Yêu bao la tình nhân ái
Thế nhân hiền hòa vui trong tình yêu thương
.
4.
Tim ai đang sắt se như mùa đông về giá băng
Xuân sang nắng Xuân lan tỏa thêm ấm lòng
Những ai cô đơn đi trong đời mưa gió
Hãy mau tìm về Trinh Vương nguồn ủi an
*
Click to access m-kUkmnpcn.pdf
______________
*
Album: Tìm về Chân Thiện Mỹ – Nhạc sĩ Nguyên Kha.
- – Album: Tìm về Chân Thiện Mỹ – Nhạc sĩ Nguyên Kha.
- Con hướng về Chúa – Nguyên Kha.
- Hồn mong gặp Chúa (Tv. 63) – Nguyên Kha.
- Ngài có đó – Nguyên Kha.
- Ngày mai sẽ ra sao (Tv. 90) – Nguyên Kha.
- Ngợi khen Chúa (Tv. 148) – Nguyên Kha.
- Như làn gió thoảng (Tv. 39) – Nguyên Kha.
- Tìm về Chân Thiện Mỹ – Nguyên Kha.
- Tình đời tình Chúa – Nguyên Kha.
- Xin được thấy Tôn Nhan – Nguyên Kha.
- Đức Maria Mùa Xuân – Nguyện Kha.
*
Nhạc sĩ Nguyên Kha – Thư viện Thánh ca (Pdf.)
Nhạc sĩ Nguyên Kha – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.
*