Mùa Chay
Thể hiện – Lan Anh (Tải về)
*
1.
Thân con là bụi cát rồi đây sẽ từ giã cõi trần
Nhỏ nhoi ôi kiếp người có là chi như nắm tro tàn
Thoáng chốc rồi lại tan đời là những giấc mộng ph vân
Cuộc vui hôm nay chóng qua ôi kiếp người mỏng manh
.
ĐK.
Thân con là bụi cát, là bụi cát ôi thật mong manh
Gió thoảng nhẹ qua song kiếp con người biến tan thật nhanh
Bao năm đời dương thế chợt tan biến nhanh vào hư vô
Bỗng chốc nhìn thân con mới biết mình chỉ là bụi tro
.
2.
Trăm năm đời dương thế, đời dương thế thật ngắn hỡi người
Mải mê lo kiếm tìm những lợi danh phú quý trên đời
Sẽ có ngày xuôi tay về cùng Chúa có mang được chi?
Trần gian như con nước trôi sẽ về nguồn mà thôi
.
3.
Chiếc lá vàng rơi xuống còn chi nữa một kiếp lá vàng
Mùa xuân nay đã tàn đón mùa thu phai úa ngỡ ngàng
Ngắm bốn mùa đổi thay rồi cuộc sống cũng phải tàn phai
Nhìn quanh nhân sinh đảo điên chỉ mưu lợi trần ai
.
4.
Ngẫm thế sự mới thấy nhiều ngang trái cùng những phũ phàng
Tìm đâu ra mấy người sống thật tâm ân nghĩa chân tình
Chúa chính là tình yêu là nguồn sống đích thực đời con
Về bên thiên nhan Chúa đây con mới được nghỉ yên.
*
Click to access JDxRAMTR4B.pdf
____________________
*
Album: Thân con cát bụi – Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ & Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
- Dâng Chúa các linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ.
- Dâng Chúa người thân – Đinh Công Huỳnh.
- Giờ phút ly biệt – Huỳnh Minh Kỳ.
- Giờ đã điểm – Đinh Công Huỳnh.
- Khóc tiễn Mẹ – Huỳnh Minh Kỳ.
- Khi người nằm xuống – Đinh Công Huỳnh.
- Lạy Chúa! Xin thương thứ tha – Huỳnh Minh Kỳ.
- Lễ dâng linh hồn 2 – Huỳnh Minh Kỳ.
- Nắm tro tàn – Đinh Công Huỳnh.
- Ta là tro bụi – Đinh Công Huỳnh.
- Thân con cát bụi – Đinh Công Huỳnh.
- Vĩnh biệt Cha yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Thanh Huy.
- Vĩnh biệt Mẹ yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Thanh Huy.
- Xin đưa con về – Đinh Công Huỳnh.
*
Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)
Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.
*