Tận Hiến
Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tải về)
*
1. Chúa không gọi con ra khỏi thế giới, Chúa không gọi con xa rời cuộc sống. Nhưng Ngài gọi con đi về muôn lối đến bên con người chia ngọt sẻ vui.
ĐK. Vì Chúa đã đến trong phận người vui buồn với tôi. Người muốn hết thế giới cùng Người đi xây trời đất mới. Người nói với thế giới: Thiên Chúa yêu thương trần gian. Người đã cất tiếng hát loan báo Tin Vui Bình An.
2. Chúa không gọi con đêm ngày chiêm ngắm, phút giây hiển vinh Biến Hình trên núi. Nhưng Ngài gọi con theo Ngài bước tới vác cây Thập Tự cứu độ trần gian.
3. Chúa không gọi con chia quyền chia thế, những mong ngày kia sang giàu phú quý. Nhưng Ngài gọi con nên người tôi tớ hiến trao cuộc đời trong phục vụ thôi.
4. Chúa không gọi con như người tôi tớ, Chúa đã gọi con nên bạn tâm phúc. Con hằng cậy trông Ơn Ngài nâng đỡ khắc ghi trong lòng tiếng gọi Hồng Ân.
5. Biết bao ngày qua Ơn Ngài chan chứa, bước chân nở hoa đi vào đồng lúa. Dẫu đường còn xa con nào chi sá hát câu cảm tạ dâng lời ngợi ca.
*
Click to access onchuagoi-nd.pdf
________________
*
Album: Lời Ngài con hát 2 – Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.)
- – Album: Lời Ngài con hát 2 – Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.)
- Khúc ca cảm tạ – Nguyễn Duy.
- Một Chúa yêu thương – Nguyễn Duy.
- Nhân loại vẫn cần – Nguyễn Duy.
- Như Người đã đến – Nguyễn Duy.
- Thành toàn trong Đức Kitô – Nguyễn Duy.
- Về đây bên Cha – Nguyễn Duy.
- Yêu cho đến cùng – Nguyễn Duy.
- Đến để phục vụ – Nguyễn Duy.
- Ơn Chúa gọi – Nguyễn Duy.
- *Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.
- Nhạc Sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Lời Thánh Ca theo Thánh Lễ.
- Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Theo Mùa Phụng Vụ.
- Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Theo Thánh Lễ (Pdf.)
- Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
*