Lễ Giáng Sinh Ban Ngày – Năm ABC
Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
ĐK. Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể. Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể. Và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người. Và chúng tôi đã nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng chiếu tỏa nhân gian.
1. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là ánh sáng của nhân loại. Ở nơi Người vẫn có sự sống, là ánh sáng chiếu rọi trong u tối. Lá ánh sáng chiếu soi cho hết mọi loài, là ánh sáng đang tỏa lan khắp nơi.
2. Người đã mặc thân xác hèn yếu, để giải thoát và cứu rỗi hết mọi người. Ở trong Người sẽ có sự sống, là sự sống ban tặng từ Thiên Chúa. Ngàn ân phúc đã ban cho hết mọi người, vì Con Chúa sinh hạ trong thế gian.
3. Cùng chúc tụng ngợi khen cảm mến, vì Con Chúa đã xuống thế cứu nhân loại. Tình yêu nào báo đáp cho xứng, tình yêu Chúa đã dành cho nhân thế. Nào muôn nước hãy vang lên khúc cảm tạ, vì Con Chúa giáng trần cho chúng ta.
Click to access LB-uVdCOSX.pdf
____________________
*
*