Tận hiến
*
ĐK. Ai là người anh em tôi. Ai đang chờ tôi đến với người. Chính Chúa đã gọi tôi đi rao giảng Tin Vui giữa người anh em. Cũng chỉ là tro bụi thôi, Chúa gọi tôi làm ánh sao ngời. Ánh sáng đến cùng anh em thắp lửa tin yêu chiếu ngời con tim.
1. Chúa đã đặt than hồng vào lưỡi con. Chúa đã gọi con làm chứng nhân Tin Mừng. Mùa yêu thương đã mở, lời Ngài đã ở nơi con để con đến với anh em mình.
2. Chúa đã trao chiếc gậy vào tay con. Chúa đã gởi con về với anh em mình. Để đưa đàn chiên thoát khỏi gian nguy đói khổ bơ vơ, về bên suối mát trong an lành.
3. Chúa đã gọi con vượt trùng xa khơi. Lưới phúc lành con thả nơi biển đời. Trùng khơi bao la sóng cả, thuyền đời nghiêng ngả lênh đênh, Tình Yêu Chúa giữ con yên bình.
Click to access XtQl5A4qQv.pdf
_____________________
*