Chúa Nhật 1A.B.C. Thường Niên
*
ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.
1. Con cái Chúa hãy một lòng hiệp dâng kính Chúa. Dâng Chúa vinh quang quyền lực cho xứng Thánh Danh. Dâng lên Người cho xứng danh Người chính là Chúa. Mang y phục thánh uy nghiêm thờ lạy Chúa Trời.
2. Tiếng Chúa đã vang dội ngay ở trên mặt nước. Thiên Chúa đã đến ngự trên ngàn sóng mênh mông. Tiếng Chúa quyền uy phán ra thật là hùng dũng. Và kìa tiếng Chúa phán ra thật là oai vệ.
3. Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran. Trong chốn thánh cung kìa mọi người đã kêu lên: Vinh quang Người ngự xuống trên mọi cơn hồng thủy. Người làm Vua thống lãnh tới ngàn muôn muôn đời.
Click to access O_6Sh6aGgz.pdf
_______________
*
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Chúa Nhật 1 Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 28.
.
*