ĐK. Ước gì hôm nay anh em nghe tiếng Người. Này Lời Chúa phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”.
1. Hãy đến đây reo mừng Thiên Chúa, tung hô Người là núi đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, và ngợi khen Chúa bằng muôn khúc ca cầm.
2. Hãy đến đây suy phục tôn kính, Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo thành ta. Người chính Chúa ta, ta là dân Người, được Người chăn dắt về đồng cỏ muôn đời.
3. Nếu hôm nay nghe được tiếng Chúa, chớ cứng lòng như chốn Mơ-ri-va ngày nao. Và chốn Ma-xa trong vùng hoang địa, tổ tiên người dám thử thách Chúa đất trời.
Click to access 47xHf0maTF.pdf
___________________
Thánh vịnh 94.
Ca khúc Nhạc sĩ Ninh Doãn Hùng.
.