*
Đáp: Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã nhậm lời con.
1. Con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca, đàn ca mừng Chúa. Con sấp mình thờ lạy bên thánh điện của Chúa.
2. Con sẽ ca tụng Chúa suốt đời, vì Chúa luôn trung thành và yêu thương. Chúa đã khứng nghe lời con cầu xin từ cõi lòng con. Chúa đã ban tặng hồn con sức mạnh của Chúa.
3. Xin tán dương tình Chúa cao vời, vì Chúa đã nghe lời kẻ khiêm cung. những người sống kiêu ngạo, thích tự cao, Ngài chẳng bận tâm. Cho dẫu con gặp hiểm nguy Chúa luôn nâng đỡ.
4. Trong Chúa, con được sống an lành. Tay hữu Chúa giữ gìn, chở che con. Ôi lòng Chúa nhân hậu qua ngàn năm hằng vững bền mãi. Xin Chúa thương, đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Click to access consecatung-tv137-qn5c_17c_-dc.pdf
________________________________
Ca khúc Sr. Kim Loan. Thánh vịnh 137.
.
Chúa Nhật 17C Thường Niên.
.